SUY NIỆM THỨ 2 SAU CHÚA NHẬT 2 PS
TIN MỪNG: Ga 3, 1 – 8
Khi ấy, trong nhóm biệt phái, có người tên là Ni-cô-đê-mô, một đầu mục của người Do-thái. Ông đến thăm Chúa Giê-su ban đêm và thưa rằng: “Lạy Thầy, chúng tôi nhận biết Thầy là một vị tôn sư Thiên Chúa ủy phái đến. Vì không ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người đó”. Chúa Giê-su đáp: “Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa”. Ni-cô-đê-mô thưa Chúa rằng: “Một người đã già, làm sao có thể tái sinh? Không lẽ người ấy lại vào lòng mẹ mà sinh ra lần nữa sao?” Chúa Giê-su đáp: “Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi nước và Thánh Thần, thì không ai được vào nước Thiên Chúa. Sự gì sinh bởi huyết nhục, thì là huyết nhục; và sự gì sinh bởi Thần Linh, thì là thần linh. Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy”.
SUY NIỆM:
Tin Mừng hôm nay kể lại cuộc gặp gỡ giữa ông Nicôđêmô và Chúa Giêsu vào ban đêm. Ông nhận ra rằng Chúa Giêsu đến từ Thiên Chúa và chỉ có mình Ngài mới có thế làm được những dấu lạ vĩ đại mà thôi. Chúa Giê-su đáp: “Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa”. Ông thưa Chúa rằng: “Một người đã già, làm sao có thể tái sinh? Chúa Giêsu giải thích rằng: “Nnếu không tái sinh bởi nước và Thánh Thần, thì không ai được vào nước Thiên Chúa. Sự gì sinh bởi huyết nhục, thì là huyết nhục; và sự gì sinh bởi Thần Linh, thì là thần linh”. Sự tái sinh mà Chúa Giêsu nói ở đây là qua phép rửa trong nước và Thánh Thần; nhờ đó, chúng ta đặc biệt các anh em tân tòng được lãnh nhận Bí tích Rửa tội trong đêm Vọng Phục Sinh được đổi mới và mặc lấy con người là bước đi trong Thần Khí và sự thật.
Lạy Chúa, xin biến đổi con – để con trở thành một thụ tạo mới theo hình ảnh của Chúa. Amen.
SUY NIỆM THỨ 3 SAU CHÚA NHẬT 2 PS
TIN MỪNG: Ga 3, 7b – 15
“Con Người phải được giương cao, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” (Ga 3,14-15)
Suy Niệm:
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với ông Nicôđêmô về một mầu nhiệm cao sâu: đó là việc tái sinh bởi ơn trên, được sinh ra bởi Thánh Thần, chứ không chỉ bởi xác thịt. Đối với một người biệt phái như ông Nicôđêmô, đây là điều hoàn toàn mới mẻ và khó hiểu. Nhưng Chúa Giêsu kiên nhẫn dẫn dắt ông từ từ đi vào ánh sáng của đức tin.
Chúa nhắc lại câu chuyện con rắn đồng trong sa mạc (Ds 21,4-9) như hình ảnh tiên báo về cái chết của chính Người trên thập giá. Ngày xưa, những ai nhìn lên con rắn đồng thì được cứu sống. Ngày nay, những ai tin vào Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá thì được sống muôn đời.
Điều quan trọng ở đây là “niềm tin”. Không phải nhìn bằng con mắt thể lý, nhưng là hướng lòng tin lên Đấng bị treo trên thập giá vì yêu thương. Thập giá không còn là biểu tượng của sự chết, mà là nơi khởi nguồn sự sống mới, là nơi tỏ hiện tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết tin tưởng nhìn lên Chúa mỗi ngày, nhất là khi con gặp thử thách hay rơi vào tội lỗi. Xin cho con luôn nhớ rằng Chúa đã yêu con đến nỗi hiến dâng cả mạng sống mình, để con được sống và được sống dồi dào.
Amen.
SUY NIỆM THỨ 4 SAU CHÚA NHẬT 2 PS
TIN MỪNG: Ga 3, 16-21
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa và đây là án luận phạt: là sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách, nhưng ai hành động trong sự thật, thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã hành động trong Thiên Chúa.
SUY NIỆM
Mùa Phục Sinh là mùa của chiến thắng, nhưng không phải là chiến thắng bằng vũ lực, mà bằng tình yêu hiến dâng. Khi thánh Gioan viết: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một…” – điều đó không chỉ là ban Con đến thế gian, mà là hiến mạng sống của Người Con ấy trên thập giá. Và qua cái chết ấy, Thiên Chúa đã cho thấy quyền năng của tình yêu – một tình yêu mạnh hơn cả sự chết. Chúa Giêsu đã sống lại, không phải để trả thù, nhưng để ban sự sống mới, sự sống đời đời cho những ai tin. Tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh không chỉ là tin Ngài đã sống lại cách đây 2000 năm, mà là đặt niềm hy vọng sống động vào Ngài hôm nay. Là tin rằng cái chết không phải là hết, khổ đau không phải là thất bại, và tình yêu vẫn là con đường dẫn đến chiến thắng thật sự. Đức tin của người Kitô hữu không chỉ dừng lại ở việc hiểu biết giáo lý, mà là sự phó thác cuộc đời của mình cho Thiên Chúa, bám lấy Chúa như điểm tựa duy nhất để tìm được bình an và hạnh phúc đích thực.
Thiên Chúa đã yêu chúng ta bằng một tình yêu dâng hiến. Là những người lãnh nhận cách nhưng không, ta không thể giữ tình yêu ấy cho riêng mình, nhưng được mời gọi trở thành chứng nhân, đem tình yêu ấy vào đời sống gia đình, cộng đoàn và xã hội, chia sẻ tình yêu đó cho tha nhân, cho những người mà ta gặp gỡ hàng ngày bằng hành động cụ thể: Thăm hỏi một người đang đau buồn hoặc bệnh tật, tha thứ cho một người làm ta tổn thương hay giúp đỡ một người gặp khó khăn (cả vật chất lẫn tinh thần) như chính lời mời gọi của Chúa “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 15,12)
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương con đến nỗi hiến thân trên thập giá. Xin dạy con biết sống trong ánh sáng, xa tránh điều gian dối và ích kỷ, xin cho con biết tin tưởng nơi Chúa mỗi khi gặp khó khăn thử thách, và xin cho con luôn biết trở nên khí cụ mang tình yêu Chúa đến cho mọi người. Amen
THỨ NĂM SAU CN II PHỤC SINH
TIN MỪNG (Mt 13, 54–58)
Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê quán Người, và giảng dạy người ta trong hội đường, khiến người ta ngạc nhiên và nói rằng: “Bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy? Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao? Nào mẹ ông chẳng phải là bà Maria, và Giacôbê, Giuse, Simon, Giuđa chẳng phải là anh em ông sao? Và chị em ông, nào chẳng phải những người ở nơi chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?” Và họ vấp phạm đến Người. Nhưng Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: “Không tiên tri nào mà không được vinh dự, trừ nơi quê quán và nhà mình”. Người không làm nhiều phép lạ ở đó, vì họ chẳng có lòng tin.
SUY NIỆM
Ngày 1 tháng 5, Hội Thánh mừng kính Thánh Giuse Thợ – người cha nuôi của Chúa Giêsu, người lao động âm thầm nhưng đầy công chính. Cùng ngày này, nhiều quốc gia cũng dành để tôn vinh những người lao động, những con người thầm lặng làm nên vẻ đẹp và sức sống cho xã hội. Trong ánh sáng của ngày lễ hôm nay, đoạn Tin Mừng Mt vang lên như một lời mời gọi chúng ta nhìn lại giá trị của sự âm thầm, khiêm tốn và lòng tin nơi Thiên Chúa đang hiện diện giữa đời thường.
“Ông ta không phải là con bác thợ mộc sao?” – Câu nói của người dân làng năm xưa không chỉ thể hiện sự ngỡ ngàng, mà còn là một định kiến: làm sao một người xuất thân bình thường, lại có thể là Đấng được Thiên Chúa sai đến? Họ quên rằng chính sự bình dị ấy mới phản chiếu được con đường mà Thiên Chúa chọn để bước vào thế giới này. Đức Giêsu lớn lên trong một gia đình lao động. Người học nghề thợ mộc từ Thánh Giuse – người cha nuôi mà chúng ta kính nhớ hôm nay. Một mái nhà đơn sơ ở Nadarét đã trở thành nơi gieo mầm cho ơn cứu độ. Một bàn tay lao động đã trở thành công cụ để xây dựng chương trình yêu thương của Thiên Chúa. Ngày nay, chúng ta cũng đang sống như Thánh Giuse: lao động miệt mài để bươn chải cuộc sống, âm thầm hy sinh mà không ai biết đến. Tuy nhiên, cũng như người dân làng xưa, chúng ta dễ rơi vào cám dỗ đánh giá người khác qua địa vị, qua nghề nghiệp, qua vẻ bề ngoài. Ta dễ quên rằng mỗi con người đều có phẩm giá cao quý – đặc biệt là khi sống với lòng trung tín, công chính và yêu thương như Thánh Giuse. Lễ Thánh Giuse Thợ hôm nay là một lời nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa yêu thích và ở lại trong những gì đơn sơ, âm thầm và trung tín. Người đang hiện diện nơi những người mẹ bán hàng rong, nơi người cha chạy xe ôm, nơi công nhân làm ca đêm, nơi các giáo viên, y bác sĩ, nông dân, thợ hồ, người lao công… Những người không hào nhoáng, nhưng là cột sống của gia đình, xã hội, và Hội Thánh. Tin Mừng kết thúc bằng một nốt buồn: “Vì họ không tin, nên Người không làm nhiều phép lạ tại đó.” Có thể hôm nay, những phép lạ cũng không xảy ra nơi lòng chúng ta, không phải vì Chúa vắng mặt, mà vì ta chưa mở lòng để nhận ra Chúa trong đời sống bình thường, trong người thân, trong những công việc nhỏ nhặt hằng ngày.
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, hôm nay, trong ngày lễ kính Thánh Giuse Thợ – Đấng đã lao động miệt mài để chăm sóc Chúa và Mẹ Maria, chúng con xin cảm tạ Chúa vì đã tôn vinh giá trị của lao động và đời sống âm thầm hy sinh phục vụ. Xin cho chúng con biết noi gương Thánh Giuse: sống trung tín, khiêm nhường, và đặt niềm tin vững vàng nơi Thiên Chúa, dù trong bất cứ công việc nào, dù ở vị trí nào trong cuộc sống. Xin Chúa mở mắt con để con biết nhận ra Chúa trong từng con người nhỏ bé, trong từng hành động giản dị mỗi ngày. Xin cho con đừng khinh thường điều bé nhỏ, đừng thành kiến với người khác, nhưng luôn biết trân trọng và yêu thương như chính Chúa đã sống. Xin Chúa chúc lành cho mọi người lao động trên khắp thế giới, đặc biệt là những ai đang vất vả, bị đối xử bất công, hoặc sống trong lo âu vì không có việc làm. Lạy Chúa, xin cho con trở nên một “thợ mộc” lành nghề trong Nước Trời: âm thầm, bền bỉ, và công chính như Thánh Giuse. Amen.
SUY NIỆM THỨ 6 SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
TIN MỪNG: Ga 6,1-15
Khi ấy, Chúa Giê-su đi sang bên kia biển Ga-li-lê-a, cũng gọi là Ti-bê-ri-a. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới. Chúa Giê-su ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Phi-líp-phê: “Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?” Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Phi-líp-phê thưa: “Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút”.
Một trong những môn đệ, tên là An-rê, em ông Si-mon Phê-rô, thưa cùng Người rằng: “Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người”. Chúa Giê-su nói: “Cứ bảo người ta ngồi xuống”. Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn. Bấy giờ Chúa Giê-su cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đã no nê, Người bảo các môn đệ: “Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi”. Họ thu lại mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.
Thấy phép lạ Chúa Giê-su đã làm, người ta đều nói rằng: “Thật ông này là Ðấng Tiên tri phải đến trong thế gian”. Vì Chúa Giê-su biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình.
SUY NIỆM
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại một trong những phép lạ nổi tiếng nhất của Chúa Giêsu: phép lạ hóa bánh ra nhiều. Giữa một đám người đang đói khát, Chúa đã thực hiện một hành động đầy tình thương, Ngài không để họ ra về với chiếc bụng đói. Qua phép lạ ấy, Chúa Giêsu không chỉ nuôi sống con người bằng thứ bánh vật chất mau hư nát mà còn dọn đường cho một mạc khải lớn hơn: chính Ngài là Bánh Hằng Sống, ban sự sống đời đời. Trong phép lạ này, hình ảnh cậu bé với năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, đã làm nổi bật lên sự cộng tác nhỏ bé của con người trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Món quà thật đơn sơ nhưng lại trở thành chất liệu để Thiên Chúa thực hiện điều kỳ diệu. Chúa Giêsu không cần nhiều, chỉ cần một tấm lòng biết trao ban, phần còn lại Ngài sẽ làm nên điều lạ lùng. Phép lạ không đến từ sự dư dả, nhưng đến từ lòng tin, từ sự sẻ chia của tấm lòng quảng đại. Đức Giêsu mời gọi chúng ta trở nên khí cụ, dù nhỏ bé, trong tay Ngài, để Ngài nuôi dưỡng, chữa lành và yêu thương nhân loại. Giống như cậu bé đã dâng những gì mình có, chúng ta không cần phải làm những việc lớn lao để nên thánh, nhưng cần trao ban chính mình, qua những việc phục vụ đơn sơ, một nụ cười, một lời nói nhẹ nhàng, một hành động giúp đỡ âm thầm. Mỗi việc làm nhỏ bé ấy là chất liệu để Thiên Chúa thực hiện “phép lạ” của tình yêu và hiệp nhất.
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, mỗi người chúng con đều có những giới hạn và bất toàn. Nhưng con xin dâng lên Chúa “năm chiếc bánh và hai con cá” của đời con, đó là những hy sinh âm thầm, những việc nhỏ nhặt không tên, những yếu đuối và cả cố gắng của con. Xin Chúa chúc lành, biến đổi, để từ đó, tình yêu của Chúa được nhân lên trong con và lan toả đến với những người con đang sống, và nơi mọi người con gặp gỡ. Amen.
SUY NIỆM THỨ 7 SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
TIN MỪNG: Ga 14, 6-14
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Tôma rằng: “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con đã biết Người và đã xem thấy Người.” Philípphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con.”
Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Philípphê, ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: ‘Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha?’ Con không tin Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm. Người ấy con làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho.”
SUY NIỆM
Con người luôn khao khát được biết và thấy Thiên Chúa, Chúa là Đấng Thánh cao ngất muôn trùng còn con người chỉ là thụ tạo nhỏ bé trong vô vàn thụ tạo trên trái đất này. Mặc dù con người được Thiên Chúa yêu thương ban cho là loài thụ tạo có lý trí, ý chí hơn hẳn các loài thụ tạo khác và chỉ thua kém các thiên thần, thế nhưng để biết và tìm kiếm Chúa thì trí khôn hạn hẹp này không thể nào vươn tới được. Chúa Cha đã yêu thương và cảm biết sự yếu hèn của loài người nên Ngài đã sẵn sàng ban tặng chính con một yêu dấu của Ngài để con người có cơ hội và khả năng đến gần Chúa cách dễ dàng hơn.
Làm sao có thể thấy được Chúa qua con mắt thường trong thân xác yếu đuối?. Chúa Giêsu đã khẳng định: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống”. Điều Chúa muốn nói ở đây có ý nghĩa gì? Chúa là con đường, đường dẫn đến Chúa Cha và cũng chính nhờ Chúa Giêsu ta mới dám gọi Thiên Chúa là Cha, Chúa Giêsu là con đường dẫn tới hạnh phúc với điểm khởi đầu là Thập Giá và qua điểm đích của con đường này là vinh quang phục sinh. Con đường Giêsu là con đường hẹp, con đường của bác ái và yêu thương, đi trên con đường Giêsu ta phải biết giũ bỏ những điều xấu không để những điều không hay trong suy nghĩ thiếu tích cực, lời nói thiếu cẩn trọng và hành động thiếu bác ái. Những điều này ta đeo mang và cố giữ lấy làm thân xác trở nên nặng nề bước qua con đường hẹp thật khó.
“Chúa là sự thật, là sự sống”. Thế giới ngày nay hai chữ sự thật dường như càng ngày càng trở nên xa lạ với con người, người ta sẵn sàng làm chứng gian để tố cáo người khác hay thậm chí làm ngơ trước sự bất công. Vốn dĩ thời Chúa Giêsu những điều này đã có cụ thể là những nhà lãnh đạo do thái và cả đám dân tố cáo Chúa cách bất công, gian dối. Sự thật sẽ giải phóng con người nhưng điều này chỉ áp dụng cho người biết kính sợ Chúa và ăn ở theo đường lối của Người, sự thật làm con người trở nên công chính nhưng cái giá phải trả là sự thua thiệt về nhiều mặt. Chúa là sự thật và ai nên giống Chúa sẽ tìm được sự sống đời đời, Chúa luôn khao khát tìm kiếm và đưa con người đạt đến chân thiện mỹ vậy liệu ta có để cho Chúa dẫn dắt đời ta? Ta chỉ thật sự hạnh phúc khi chạm đến Chúa và để chạm đến Người ta phải biết gắng sống trong sự thật hầu được giải phóng khỏi tội lỗi sống trong an bình và mai sau hưởng hạnh phúc với Chúa trên thiên quốc.
Nhóm suy niệm Lời Chúa