NIỀM VUI PHỤC VỤ HỌ ĐẠO BÀU SEN THÂN THƯƠNG
M.Phú Yên Mỹ Xuyên
Một tháng giúp hè trôi qua thật nhanh, nhưng để lại trong chị em chúng tôi biết bao cảm xúc đong đầy nơi mảnh đất Bàu Sen bình dị này. Được hiện diện nơi đây, sống và phục vụ tại đây trong suốt tháng hè quả là một hồng ân, một món quà mà tôi thật sự trân quý.
Bàu Sen _ một vùng đất xa xôi tận cùng tổ quốc, nơi đây có những con người bình dị, chân thành và dễ mến. Những con người ấy sinh sống bằng việc trông chờ vào từng đợt xổ tôm, cá…được hay thất quyết định cuộc sống của họ. Nhưng những nụ cười hồn hậu, những lời hỏi thăm mộc mạc luôn thường trực trên gương mặt đã bạc đi vì gió sương, điều tôi sẽ chẳng thể nào quên. Từng buổi sinh hoạt, từng buổi kinh tối, từng cái bắt tay, ánh mắt hay chỉ đơn giản là cái gật đầu chào nhau ngoài đường… tất cả đều gói ghém trong đó sự thân thương và nghĩa tình.
Đặc biệt, niềm vui nơi các em thiếu nhi nơi đây đã thắp lên trong tôi ngọn lửa của sự nhiệt thành, thúc giục tôi dấn thân quên mình. Tôi được trở về tuổi thơ qua những trò chơi tạt lon, trốn tìm, câu cá, bắt cá,…niềm vui ấy sẽ ở lại mãi trong tôi. Những đôi mắt trong veo, tiếng cười giòn tan, những câu chuyện ngây ngô nhưng chân thật của các em khiến tôi cảm nhận rõ hơn niềm vui và ý nghĩa của việc phục vụ. Dẫu đôi lúc mệt mỏi, đôi lúc bối rối vì những điều còn vụng về, nhưng chính sự hồn nhiên của các em đã tiếp thêm sức mạnh để tôi tiếp tục cố gắng.
Không thể không nhắc đến người cha sở kính mến – Cha Phêrô. Trong suốt thời gian ở đây, chị em chúng tôi cảm nhận được sự đồng hành và quan tâm sâu sắc của Ngài. Dáng vẻ giản dị, lời nói chân thành, sự gần gũi và những lời động viên nhẹ nhàng của cha đã giúp chúng tôi thêm vững tâm, thêm yêu mến công việc phục vụ, và hơn hết là nhận ra: phục vụ không phải là làm được điều gì to lớn, nhưng là để trái tim mình thực sự hiện diện, sẻ chia và cùng sống với mọi người.
Tôi không biết bản thân mình đã làm được gì trong một tháng qua – dù có đi chăng nữa, thì cũng chỉ là những việc rất nhỏ bé, rất đỗi bình thường. Nhưng điều chắc chắn là tôi đã nhận lại rất nhiều: những kỷ niệm đẹp, những bài học quý giá, những tình cảm chân thành mà chẳng gì có thể đong đếm được.
Họ đạo Bàu Sen – mảnh đất của tình thân, của sự chân chất mà đượm tình – sẽ mãi là một phần ký ức đẹp trong hành trình ra đi phục vụ và trưởng thành của tôi. Xin tạ ơn Chúa vì những ngày tháng quý giá này, xin gửi lại nơi đây lời cầu chúc bình an, xin Chúa luôn gìn giữ và thánh hóa từng người con của mảnh đất thân thương này.