TÂM TÌNH TRI ÂN
M. Nguyễn Quỳnh Hồng Nghi
5g sáng ngày 30/6/2022, tại nguyện đường Hội dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ, Thánh lễ tạ ơn trong bầu khí trang nghiêm, thắm đượm tình gia đình thiêng liêng với ba tâm tình chính:
1. Tri ân Cha linh hướng – người Cha đã cùng chị em sống, đồng hành và hướng dẫn Hội dòng trong suốt 3 năm qua. Một người cha bao dung, không ngừng nâng đỡ, kiên nhẫn uốn nắn và bỏ qua những yếu đuối, thiếu sót của chị em, giúp chị em lớn lên mỗi ngày trong đời sống ơn gọi.
2. Cảm ơn Cha phụ tá – người âm thầm hy sinh thời gian quý báu để hiện diện trong các Thánh lễ hằng ngày, trao ban các bí tích cần thiết, đặc biệt là những bài giảng đầy chiều sâu, những dẫn chứng cụ thể để giúp chị em hiểu Lời Chúa cách sống động hơn.
3. Mừng bổn mạng Chị Tổng phụ trách và Chị Phó Tổng phụ trách – những người chị đã âm thầm hy sinh, dẫn dắt và chăm sóc đời sống cộng đoàn với trái tim của người nữ tỳ trung tín.
Trong bài giảng, Cha phụ tá đã gợi lên hai điểm sâu sắc:
• Thứ nhất: Tin Mừng mời gọi mỗi người ý thức cái giá phải trả khi bước theo Đức Kitô – đó là từ bỏ, là mất mát, là hy sinh, nhưng cũng chính nơi đó là con đường dẫn đến sự sống thật.
• Thứ hai: Người lãnh đạo trong một Hội dòng hay bất kỳ Cộng đoàn nào cũng cần mang nơi mình ba chữ T: Tài – Tâm – Tầm. Có tài năng để điều hành, có trái tim để yêu thương, và có tầm nhìn để hướng dẫn cộng đoàn đi đúng hướng theo Thánh ý Chúa.
Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng nhau chụp hình lưu niệm trên cung thánh, lưu giữ những khoảnh khắc ân tình.
Đến 10g45, chị em quy tụ tại hội trường để tiếp tục chương trình tri ân hai Cha và chúc mừng bổn mạng Chị Tổng và Chị Phó trong bầu khí thân tình, đơn sơ nhưng đầy yêu thương. Ngày hội được kết thúc bằng bữa cơm gia đình đậm chất huynh đệ qua tiệc buffet tại nhà cơm khấn sinh.
Tạ ơn Chúa đã thương quy tụ và ban muôn ơn lành trong ngày đặc biệt này. Xin Ngài tiếp tục dẫn dắt từng người chúng con trên hành trình ơn gọi, trong sự hướng dẫn yêu thương của các vị mục tử và những người chị khôn ngoan thánh thiện Chúa đặt để bên cạnh đời chúng con.