Sống lại tình yêu thuở ban đầu

SỐNG LẠI TÌNH YÊU THUỞ BAN ĐẦU

Kỷ niệm ngày Học Viện Khấn Lại – 1/8/2025

M. PY MỸ XUYÊN

                                                                                  

Phút thánh hiến từ đây
Suốt đời không bao giờ đổi thay…

Một lần được lặp lại lời khấn, đó là được thêm một lần nhìn lại, lặng sâu và củng cố. Khi được quỳ gối trước bàn thánh, trong chiếc áo dòng thiêng liêng, được cùng chị em nhắc lại lời tuyên khấn năm xưa, tôi như được nhắc lại một lần nữa về giao ước tình yêu với Đấng mà tôi đã chọn làm gia nghiệp suốt đời. Lặp lại lời khấn không chỉ là một nghi thức, mà là một sự xác tín – một tiếng “xin vâng” dứt khoát, giữa biết bao yếu đuối và vấp ngã của hành trình ơn gọi. Lời khấn ấy không phải chỉ là của quá khứ, nhưng đang sống động từng ngày trong hiện tại, là lời mời gọi trung thành bước theo Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh cho đến cùng.

Được lặp lại lời khấn trong tay Chị Tổng Phụ Trách và Mẹ Hội Dòng, cùng với chị em Học Viện, đó là niềm vui vì được thuộc trọn về Chúa, được đồng hành cùng chị em trên hành trình dâng hiến, cùng nâng đỡ nhau sống trọn vẹn lý tưởng Mến Thánh Giá. Sự hiện diện của chị em trong Hội Dòng làm cho khoảnh khắc ấy trở nên vô cùng thiêng liêng và thân thương. Tôi không đơn độc trong hành trình này. Ơn gọi tôi sống không tách biệt, mà được nâng đỡ, dìu dắt và ủi an bởi tình huynh đệ trong cộng đoàn. Lời khấn tôi tuyên lại cũng là lời khẳng định với chính mình: sẽ sống hết mình trong ơn gọi Mến Thánh Giá – chọn lấy Đức Kitô chịu đóng đinh là lý tưởng và sức sống.

Giây phút quỳ nơi cung thánh – nơi giao thoa giữa trời và đất – tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sự hiện diện của Đấng đã thương chọn gọi, đã yêu và vẫn luôn trung tín. Dẫu biết rằng vẫn còn đó bao giới hạn, bất toàn, lỗi lầm và va vấp, nhưng lòng Ngài không hề đổi thay. Chính tình yêu bền vững đó là nguồn sức mạnh giúp tôi can đảm làm lại từ đầu mỗi ngày, và một lần nữa, bước theo Người với tất cả lòng yêu mến.

Một lần lặp lại lời khấn, là một lần nhắc tôi về ơn gọi cao quý mà tôi được nhận lãnh, là sống lại và hun đốt thêm tình yêu thuở ban đầu nồng nàn với Đấng Tình Quân, lời đáp trả trong tự do và yêu thương; một lần làm mới lại trái tim mình, cho lửa mến không ngừng cháy sáng. Tôi hằng tạ ơn Chúa vì ơn gọi cao quý, vì từng cơ hội được lặp lại lời hứa năm xưa – để trong từng bước chân nhỏ bé, tôi luôn hướng về Thánh Giá, nơi khởi nguồn và đích điểm của tình yêu đời tôi.