THỨ BẢY TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN – LỄ TẤT NIÊN
1 Cr 1,3-9; Lc 17, 11-19
TẠ ƠN TRONG LINH ĐẠO THÁNH GIÁ
LÀM MỚI TÌNH YÊU DÂNG HIẾN
Lm. Antôn
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Trong bầu khí thiêng liêng của ngày thứ 7, kính nhớ thánh Syrilô và thánh Mêtôđiô. Hội dòng Mến Thánh Giá chúng ta quy tụ nơi nguyện đường này để cử hành lễ Tất niên. Đối với thế gian, đây là lúc tổng kết lợi nhuận, nhưng đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, đây là “khoảng lặng tâm hồn” để chúng nhìn lại hành trình 365 ngày qua dưới ánh sáng của mầu nhiệm Thập Giá.
Trong tâm tình của thánh lễ tất niên hôm nay và đặc biệt là Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe, gợi lên cho chúng ta ba tâm tình sau đây:
- Nhìn lại một năm qua: Ân sủng dư đầy trong sự yếu hèn.
Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rin-tô, Thánh Phaolô khẳng định: “Tôi hằng cam tạ Thiên Chúa thay cho anh em, vì ân huệ Ngài đã ban cho anh em nơi Đức Kitô Giêsu” (1 Cr 1,4).
Kính thưa quý sơ, nhìn lại một năm đã qua, có lẽ mỗi chị em đều thấy mình giống như những tín hữu Cô-rin-tô: mỏng giòn, yếu đuối, nhưng lại được “làm cho nên giàu có về mọi mặt”.
Giàu có về Lời Chúa: Trong mỗi giờ kinh, mỗi thánh lễ hằng ngày.
Giàu có về tình chị em: Dù có những lúc bất đồng, nhưng chính mái ấm cộng đoàn là nơi quý Sơ được nâng đỡ.
Giàu có về đặc sủng: Quý Sơ đã được ban tặng linh đạo Mến Thánh Giá – một “kho tàng” vô giá giúp giải mã mọi đau khổ của cuộc đời.
Thánh Phaolô nhắc nhở rằng Chúa đã ban cho chúng ta mọi ơn huệ để không thiếu một đức tính nào trong khi chờ đợi ngày Chúa Kitô quang lâm. Một năm qua, dẫu có những dự án mục vụ chưa thành, những gánh nặng tuổi tác hay bệnh tật, nhưng ơn Chúa vẫn luôn “đủ cho chúng ta”.
- Lời Tạ ơn là “trở lại” với nguồn mạch ân sủng của Thiên Chúa.
Tin Mừng hôm nay kể về 10 người phong hủi được chữa lành, nhưng chỉ có một người – lại là người ngoại đạo – quay trở lại để tạ ơn. Hình ảnh “phong hủi” gợi nhắc chúng ta về những giới hạn của phận người. Trong đời tu, đôi khi chúng ta cũng mang những “căn bệnh phong hủi tâm linh”: sự nguội lạnh, lòng ghen tỵ, hay sự ích kỷ làm biến dạng khuôn mặt của người nữ tu.
Một năm qua, bao nhiêu lần Chúa đã chữa lành tâm hồn chúng ta qua bí tích Hòa giải? Bao nhiêu lần Ngài “làm sạch” những vết thương lòng của chúng ta qua sự tha thứ của chị em?
Vì thế, Chúa Giêsu hỏi: “Chớ thì không phải cả mười người được sạch sao? Còn chín người kia đâu?” (Lc 17,17). Câu hỏi ấy hôm nay vang vọng trong lòng mỗi chị em. Chúng ta thường rất nhanh nhảu khi xin ơn, nhưng lại chậm chạp và “quên lãng” khi cần tạ ơn.
Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, tạ ơn không chỉ là lời nói, mà là một cuộc “quay trở lại”. Quay lại với Đấng Chịu-Đóng-Đinh, nhận ra rằng mọi ơn lành đều tuôn chảy từ vết thương cạnh sườn Ngài. Tạ ơn là nhận ra bàn tay Chúa ngay cả trong những biến cố “ngược ý”, những khi thánh giá cuộc đời đè nặng lên vai chúng ta.
- Biến lời tạ ơn thành cuộc sống của chính mình.
Đức Cha Lambert de la Motte, Đấng Sáng Lập Hội dòng Mến Thánh Giá, đã mời gọi các nữ tu của Ngài hãy yêu mến và gắn bó với Thập giá Đức Kitô. Lễ Tất niên là dịp để chúng ta thực hiện cuộc “duyệt xét” linh đạo:
Chúng ta đã tạ ơn Chúa vì những chén đắng hay chưa?
Chúng ta có nhìn thấy khuôn mặt của Đấng Chịu-Đóng-Đinh nơi những người nghèo, những bệnh nhân mà chúng ta phục vụ trong năm qua không?
Một người nữ tu Mến Thánh Giá thực thụ là người biết thốt lên lời “Magnificat” ngay cả khi đứng dưới chân Thập giá. Tạ ơn vì những thử thách đã giúp chúng ta trưởng thành hơn, tạ ơn vì những thất bại đã dạy chúng ta bài học khiêm nhường. Như Thánh Phaolô nói ở bài đọc I, Chúa là Đấng trung thành, Ngài sẽ giữ vững chúng ta cho đến cùng để chúng ta khỏi bị chê trách trong ngày của Ngài.
Kính thưa cộng đoàn!
Khi bước sang năm mới, chúng ta không bước đi đơn độc. Lời Chúa hứa với chúng ta: “Thiên Chúa là Đấng trung thành, Ngài đã kêu gọi anh em hiệp thông với Con của Ngài” (1 Cr 1,9). Vậy, chúng ta có thể hiệp thông với Chúa bằng cách nào? Con xin gợi lên với quý sơ 2 cách này:
- Hiệp thông trong sứ mạng:Trong năm mới này, mỗi cộng đoàn Mến Thánh Giá phải làm sao trở thành một dấu chỉ của sự hiệp nhất và yêu thương.
- Hiệp thông qua việc làm mới lời khấn:Hãy để giây phút cuối năm này là cơ hội để chúng ta “đóng đinh” con người cũ vào Thập giá với Chúa Kitô, để cùng Ngài phục sinh trong một sức sống mới, nhiệt huyết mới.
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Mười người phong hủi đều được sạch, nhưng chỉ người tạ ơn mới được nghe lời xác nhận: “Lòng tin của con đã cứu chữa con” (Lc 17,19). Chỉ có tâm hồn biết tạ ơn mới thực sự được cứu độ và nếm cảm sự bình an đích thực.
Nguyện xin Chúa Kitô Chịu-Đóng-Đinh, qua lời chuyển cầu của thánh Syrilô và thánh Mêtôđiô, ban cho quý Sơ một năm mới đầy tràn hồng ân, sức khỏe và lòng mến. Ước gì cuộc đời của mỗi người nữ tu luôn là một bài ca tạ ơn không ngừng, để dù trong vui mừng hay đau khổ, chúng ta vẫn luôn thốt lên lời: “Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời!”. Amen
