Thứ bảy tuần bát nhật Phục Sinh
Cv 4, 13-21; Mc 16, 9-15
TIN VÀ YÊU – HÀNH TRÌNH BIẾN ĐỔI
CỦA NGƯỜI NỮ TU MẾN THÁNH GIÁ
Lm. Antôn
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Tin Mừng Thứ Bảy tuần Bát Nhật Phục Sinh hôm nay mở ra một bức tranh đầy tương phản: Một bên là sự rạng rỡ của Đấng Phục Sinh, và một bên là sự “cứng lòng” đến lạ lùng của các môn đệ. Nhưng chính trong sự tương phản đó, chúng ta nhận ra một thông điệp sâu sắc về hành trình của đức tin và sứ mạng của chúng ta.
Tin Mừng ghi lại việc Chúa Giê-su hiện ra trước hết với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Tại sao lại là Ma-ri-a Mác-đa-la? Vì bà là người đã yêu mến nhiều. Tình yêu đã giữ chân bà ở lại bên chân Thập Giá và dẫn bà đến mộ từ sáng sớm. Với chúng ta, linh đạo mến thánh giá của chúng ta không dừng lại ở sự khổ chế, mà là nhìn thấy Đấng Phục Sinh ngay trong những vết sẹo của Đấng Chịu Đóng Đinh.
Các môn đệ đã không tin lời các phụ nữ. Sự “cứng lòng” ấy đôi khi cũng là hình bóng của chúng ta ngày nay: Chúng ta tin Chúa trên sách vở, trên kinh nguyện, nhưng lại khó nhận ra Ngài đang sống động trong những biến cố đau thương hay trong những chị em cùng cộng đoàn. Chúa Giê-su đã “trách” các ông, không phải để loại bỏ, nhưng để mời gọi một sự biến đổi tận căn: Tin không chỉ bằng lý trí, mà bằng một trái tim đã được chạm đến bởi lòng thương xót.
Sau khi trách cứ, Chúa Giê-su lập tức trao ban sứ mạng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng”. Đây là một nghịch lý đầy yêu thương: Chúa tin tưởng giao phó kho tàng Tin Mừng cho những con người vừa mới vấp ngã, vừa mới hoài nghi.
Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, “đi khắp tứ phương” không chỉ là di chuyển về địa lý. Đó là hành trình đi ra khỏi cái “tôi” ích kỷ, đi ra khỏi những tiện nghi của hội dòng để đến với những “vùng ngoại biên” của tâm hồn con người. Loan báo Tin Mừng của chúng ta chính là làm cho mầu nhiệm Thập Giá trở nên “ngọt ngào” thông qua sự phục vụ tận tụy, qua nụ cười cảm thông và sự hy sinh thầm lặng. Thế giới hôm nay không cần những bài thuyết giảng cao siêu, họ cần những chứng nhân đã thực sự “thấy” Chúa trong cuộc đời mình.
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Tuần Bát Nhật Phục Sinh sắp khép lại nhưng mở ra một chương mới cho các môn đệ cũng như Giáo hội sơ khai. Ước mong mỗi chúng ta, khi chiêm ngắm Đấng Phục Sinh, cũng cảm nhận được ngọn lửa thúc bách trong lòng. Đừng sợ hãi trước những yếu đuối của bản thân, vì Chúa dùng chính những bình sành dễ vỡ để chứa đựng hồng ân cứu độ.
Xin Chúa Phục Sinh biến đổi sự cứng lòng của chúng ta thành lòng nhiệt thành, biến nỗi đau Thập Giá thành niềm vui cứu độ, để mỗi bước chân của chúng ta trên hành trình dâng hiến luôn in đậm dấu ấn của Đấng đã sống lại và đang sống trong mỗi người chúng ta. Amen.

