GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
TĨNH TÂM GIÁO HẠT CÀ MAU – BẠC LIÊU 04/2026
Chủ đề: MỖI NGƯỜI TU SĨ LÀ MỘT MÔN ĐỆ THỪA SAI
“ANH EM LÀ ÁNH SÁNG THẾ GIAN” (Mt 5,14)
- KHAI MẠC – TÔN VINH THÁNH THỂ
Dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Trong niềm vui của tuần Bát Nhật Phục Sinh. Nơi vùng đất cuối trời “Năm Căn tĩnh lặng nhiệm mầu. Về bên Thánh Thể ghi sâu ân tình. Vĩnh Hiệp một dạ trung trinh. Vĩnh Mỹ sốt mến hiến mình ngợi ca. Ninh Sơn vững bước chan hòa. Khúc Tréo hiệp nhất mặn mà yêu thương. Tắc Sậy một, sáng nẻo đường. Tắc Sậy hai, rạng ánh quang Phục Sinh. Rạch Ráng dâng trọn niềm tin. Cà Mau – Bạc Liêu thắm tình hiệp thông. Tám cộng đoàn chung một lòng. Bát nhật hồng ân sáng trong muôn đời”.
Sống trong Năm mục vụ 2026 với lời mời gọi: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai – anh em là ánh sáng thế gian”, chúng ta cùng chiêm ngắm và canh tân ơn gọi thánh hiến của mình.
Đời sống thánh hiến, không chỉ là bước theo Đức Kitô trong lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục, nhưng còn là được sai đi, trở nên dấu chỉ sống động của Tin Mừng giữa lòng thế giới. Chính khi kết hiệp mật thiết với Chúa nơi Bí tích Thánh Thể.
Người tu sĩ được biến đổi, để mang lấy trái tim của Đấng đã đến “để phục vụ và hiến mạng sống mình”. Từ bàn tiệc Thánh Thể, chúng ta được nuôi dưỡng và sai đi như các môn đệ xưa, đem ánh sáng Phục Sinh đến những vùng đất còn nhiều khó khăn, đặc biệt tại Năm Căn và Bạc Liêu.
Giữa những thách đố của vùng truyền giáo Năm Căn – Cà Mau, người tu sĩ được mời gọi sống tinh thần thừa sai, không chỉ bằng lời rao giảng, mà còn bằng chứng tá đời sống: khiêm tốn, yêu thương, gần gũi và hy sinh. Như tấm bánh được bẻ ra, đời tu cũng được trao ban trọn vẹn cho Thiên Chúa và tha nhân.
Giờ đây, trong thinh lặng và tôn thờ, mỗi người chúng ta kín múc sức sống từ Bí tích Thánh Thể, để can đảm lên đường, trở nên những môn đệ thừa sai đích thực, mang Tin Mừng đến tận cùng những vùng đất thân yêu này.
III. ĐỌC LỜI CHÚA
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Mátthêu.
Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.
Đó là Lời Chúa.
- SUY NIỆM
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! chúng con là những tu sĩ Mến Thánh Giá Cần Thơ, thuộc hai giáo hạt Cà Mau và Bạc Liêu – cùng quy tụ về giáo xứ Năm Căn, vùng sông nước, thân thương. Trong ánh sáng rạng ngời của tuần Bát Nhật Phục Sinh, linh thiêng của ngày tĩnh tâm.
Đây không chỉ là thời gian nghỉ ngơi thiêng liêng, nhưng là khoảnh khắc trở về nguồn, để kín múc lại căn tính sâu xa của đời dâng hiến trong năm mục vụ 2026: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai – anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14). Giữa không gian thinh lặng của giờ chầu, giữa nhịp sống giản dị của miền sông nước Cà Mau, lòng chúng ta như được mời gọi lắng sâu hơn, để cảm nhận một chân lý lớn lao: Chúa đã sống lại, và Người vẫn đang ở đây, ở cùng chúng ta.
Tuần Bát Nhật không chỉ kéo dài niềm vui Phục Sinh, mà còn mở ra một chân trời mới: chân trời của sứ mạng. Tin Mừng theo thánh Mátthêu kể lại rằng, các môn đệ đã lên núi, gặp Đấng Phục Sinh, có người thờ lạy, nhưng cũng có người còn hoài nghi.
Hình ảnh ấy thật gần gũi với đời sống chúng ta – những tu sĩ Mến Thánh Giá Cần Thơ, từ tám cộng đoàn nơi hai giáo hạt Cà Mau và Bạc Liêu, hôm nay cùng quy tụ về đây. Chúng ta đến với Chúa, mang theo cả lòng tin lẫn những mỏi mệt, những thao thức, thậm chí cả những chênh vênh trong hành trình dâng hiến.
“Anh em là ánh sáng thế gian”, ánh sáng ấy không phải là của riêng chúng ta, nhưng là ánh sáng của Đức Kitô, đang chiếu tỏa qua đời sống được thánh hiến. Khi kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu nơi Thánh Thể, người tu sĩ được biến đổi từ bên trong, để trở nên ngọn đèn cháy sáng, giữa những vùng đất còn nhiều bóng tối của nghèo đói, đau khổ và thiếu vắng Tin Mừng, cách riêng tại vùng truyền giáo Năm Căn, Cà Mau và Bạc Liêu.
Ánh sáng không cần ồn ào, nhưng âm thầm chiếu tỏa. Như dòng nước lặng lẽ nuôi sống mảnh đất này, đời sống tu sĩ chúng con cũng được mời gọi âm thầm trao ban: một nụ cười hiền hòa, một lời an ủi chân thành, một sự hiện diện kiên nhẫn giữa những con người nghèo khó, cô đơn. Chính nơi đó, Tin Mừng được loan báo không bằng lời nói lớn lao, nhưng bằng tình yêu cụ thể và bền bỉ.
Hơn nữa, lệnh truyền “hãy đi” còn nhắc chúng ta rằng đời sống tu sĩ không bao giờ là khép kín. Dù sống trong cộng đoàn, chúng ta vẫn luôn được sai đi, đi ra khỏi chính mình, ra khỏi những an toàn quen thuộc, để đến với tha nhân, nhất là những người nghèo khổ, bị bỏ rơi. Chính nơi đó, ánh sáng Tin Mừng cần được chiếu soi hơn bao giờ hết.
Giờ đây, trước Thánh Thể, chúng ta không chỉ chiêm ngắm, nhưng còn để cho ánh sáng Phục Sinh chạm đến những góc tối trong tâm hồn mình. Những mệt mỏi trong sứ vụ, những khô khan trong đời sống thiêng liêng, những giới hạn trong đời sống cộng đoàn… tất cả được đặt dưới ánh sáng của Chúa, để được chữa lành và biến đổi.
Mỗi người chúng ta được mời gọi tự hỏi: tôi có thực sự là ánh sáng giữa đời chưa? Đời sống của tôi có đang phản chiếu Đức Kitô cho những người tôi gặp gỡ không? Tôi có sẵn sàng “ra đi” mỗi ngày, dù là trong những bổn phận nhỏ bé nhất?
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin làm cho đời sống chúng con trở nên ánh sáng. Xin cho chúng con biết ra khỏi chính mình, ra khỏi những an toàn nhỏ bé, để đến với những con người đang cần đến tình yêu của Chúa. Xin cho mỗi tu sĩ chúng con, dù ở bất cứ cộng đoàn nào: Vĩnh Hiệp, Vĩnh Mỹ, Ninh Sơn, Khúc Tréo, Tắc Sậy 1, Tắc Sậy 2, Rạch Ráng, Năm Căn, đều trở nên những ngọn đèn nhỏ bé nhưng luôn cháy sáng.
Xin Chúa Giêsu Thánh Thể, cho giờ chầu này trở thành cuộc gặp gỡ thật sâu xa với Chúa, để khi kết thúc buổi tĩnh tâm và giờ Chầu Thánh Thể nay, chúng con không còn như cũ, nhưng được biến đổi thành những môn đệ thừa sai đích thực, những ánh sáng giữa đời, mang niềm vui Phục Sinh đến tận cùng vùng đất Năm Căn, Cà Mau và Bạc Liêu thân yêu. Xin Chúa giúp chúng con, khi trở về với đời sống cộng đoàn và sứ vụ, luôn biết sống căn tính người môn đệ thừa sai trong mọi hoàn cảnh. Amen.

