Suy niệm – Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh

Thứ năm sau Chúa Nhật VII Phục Sinh
Cv 22, 30; 23, 6-11; Ga 17, 20-26

HIỆP NHẤT TRONG TÌNH YÊU THẬP GIÁ

Lm. Antôn

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Nói về sự “HIỆP NHẤT TRONG TÌNH YÊU THẬP GIÁ”, có một tác giả vô danh sáng tác sáu câu thơ như thế này:

“Trần gian lộng gió ngàn phương,

Thuyền ai xuôi ngược dặm trường bâng khuâng?

Ngước nhìn Thập giá trao dâng,

Mối tình chung thủy, hồng ân nhiệm mầu.

Xin cho thế giới nghìn dâu,

Nên một tình mến, nhịp cầu yêu thương.”

Lời nguyện hiến tế của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay không chỉ là một lời kinh, mà là nhịp đập con tim của Đấng sắp bước lên Thập giá. Ngài tha thiết cầu nguyện cho các môn đệ và cho chính chúng ta: “Xin cho tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha”. Đối với chúng ta – những người nữ tu mang đặc sủng Mến Thánh Giá – lời mời gọi hiệp nhất này mang một chiều kích nội tâm vô cùng sâu sắc. Đó không phải là sự đồng kết mang tính tổ chức, mà là sự hòa quyện dòng máu tình yêu tuôn chảy từ vết thương Đấng Chịu Đóng Đinh.

Hiệp nhất bắt nguồn từ chính Thiên Chúa. Thánh Cyprianô từng khẳng định: “Giáo hội là một dân tộc được hiệp nhất nhờ sự hiệp nhất của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. Đối với đời sống cộng đoàn, sự hiệp nhất chính là bài ca tôn vinh Chúa đẹp nhất. Sống chung không tránh khỏi những khác biệt về tính cách, góc nhìn hay sở thích. Nhưng chính Thập giá là nơi hóa giải mọi dị biệt. Khi chúng ta cùng nhìn về một hướng, cùng ôm trọn Đấng Tình Quân trên Thập giá, những va chạm đời thường sẽ hóa thành những bông hoa hy sinh thầm lặng.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Thánh Augustinô đã để lại một nguyên tắc vàng cho đời sống cộng đoàn: “Trong những điều chính yếu: hiệp nhất; trong những điều phụ thuộc: tự do; và trong tất cả mọi điều: bác ái”. Sự hiệp nhất của quý Sơ không làm mất đi nét độc đáo của mỗi cá vị, nhưng biến những nét riêng ấy thành một bức tranh hài hòa. Khi một người chị em đau bệnh, có lời cầu nguyện nâng đỡ; khi một người ngã lòng, có bàn tay đỡ nâng. Đó chính là lúc quý Sơ đang sống mầu nhiệm Thập giá giữa lòng thế giới.

Hơn nữa, sự hiệp nhất của chúng ta chính là công cụ truyền giáo hữu hiệu nhất. Chúa Giêsu đã nói: “Để thế gian tin rằng Cha đã sai Con”. Người ta nhận biết chúng ta là môn đệ của Chúa không phải qua những công trình lớn lao, nhưng qua cách chúng ta yêu thương và đón nhận nhau. Đúng như lời Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu: “Bác ái là con đường tuyệt hảo dẫn thẳng tới Thiên Chúa”.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần, Đấng là sợi dây liên kết tình yêu, tuôn đổ muôn ơn lành trên cộng đoàn chúng ta. Xin Ngài biến mỗi cộng đoàn Mến Thánh Giá thành một nhà tiệc đầy ắp tình thương, để qua đời sống hiệp nhất, chúng ta trở thành chứng nhân sống động cho tình yêu cứu độ của Thập giá Chúa Kitô trong thế giới hôm nay. Amen