Suy niệm – Thứ Bảy Tuần VIII Thường Niên

Suy niệm THỨ 7 TUẦN VIII – THƯỜNG NIÊN
Mc 11, 11-26

Lm. Joseph

Cộng đoàn thân mến!  Đối thoại là phương thế không chỉ để giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống nhưng còn giúp con người hiểu nhau, cảm thông với nhau và cùng nhau đạt tới chân lý. Nhưng không phải cuộc đối thoại nào cũng dẫn đến sự thật. Có những cuộc đối thoại chỉ nhằm bảo vệ cái tôi, lợi ích cá nhân mà né tránh hoặc bóp méo sự thật.

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu với các thượng tế, kinh sư và kỳ mục trong Đền Thờ. Cuộc đối thoại này không đơn thuần chỉ là chất vất về quyền mà còn về sự thật.

  1. Khép kín trước sự thật

Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến gặp Đức Giêsu và chất vấn Người: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy?” (Mc 11,28). Điều ấy ở đây đó là việc Đức Giêsu thanh tẩy Đền Thờ. Việc này đã ảnh hưởng đến quyền lợi và vị thế của giới lãnh đạo Do Thái. Chính vì thế, họ chất vấn Ngài xem Ngài dựa vào đâu hay vào ai?  Đức Giêsu đã không trả lời trực tiếp, nhưng đặt lại ra một câu hỏi: “Phép rửa của Gioan bởi đâu mà có? Bởi Trời hay bởi người ta?” (Mc 11,30). Câu hỏi của Đức Giêsu đưa họ đến chỗ phải đối diện với sự thật trong lòng mình. Thay vì thành thật tìm kiếm chân lý, họ tìm cách né tránh sự thật để khỏi công nhận phép rửa của Gioan. Câu trả lời “Chúng tôi không biết” (Mc 11,33) là một sự tránh né sự thật, đánh lừa lương, lừa dối chính mình.

Trong đời sống thiêng liêng, điều nguy hiểm nhất không phải là những yếu đuối, mà là sự thiếu thành thật với chính mình, với Chúa và với tha nhân. Có những lúc chúng ta vì sợ hãi mà  lừa dối lương tâm, che giấu sự thật, nói sai, hay im lặng để bảo vệ lợi ích cá nhân, mà làm tổn thương người khác. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy đối thoại trong khiêm tốn, lắng nghe và tìm kiếm sự thật nhằm xây dựng tinh thần bác ái, yêu thương. Thánh Phaolô dạy:“Hãy sống theo sự thật trong tình yêu” (Ep 4,15). Thật vậy, người nữ tu Mến Thánh Giá được mời gọi sống sự thật không phải để kết án, nhưng để xây dựng hiệp thông, thắp sáng chân lý.

  1. Bên cạnh đó, Đối thoại trong sự thật là để cho chúa biến đổi

Đức Giêsu nói: “Tôi cũng không nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy” (Mc 11,33). Đức Giêsu biết họ không thật lòng muốn đón nhận chân lý nên không đối thoại với họ. Sự thật chỉ được đón nhận bởi một tâm hồn khiêm tốn, chân thành và mở lòng trước Thiên Chúa. Đức Giêsu nói: “Sự thật sẽ giải phóng anh em” (Ga 8,32). Thật vậy, đối thoại trong sự thật không phải để chiến thắng, hạ bệ người khác, nhưng là để chính mình được biến đổi. Thánh Giacôbê nói: “Anh em hãy mau nghe, đừng vội nói” (Gc 1,19). Lắng nghe là bước đầu tiên của một cuộc đối thoại chân thành.

Trong đời sống cộng đoàn, đối thoại là một nghệ thuật. Nó không đơn thuần chỉ lời nói, thái độ nhưng còn là sự lắng nghe và khả năng đón nhận khác biệt. Nhờ đối thoại  người ta không chỉ hiểu nhau nhưng còn biết cảm thông với nhau. Đối thoại thì không loại trừ dù người đó là người hay nói, hay chê  người khác. Do đó, đừng để lòng mình tự ái và thành kiến. Có như thế, chúng ta mới nghe được tiếng Chúa. Hãy nhớ rằng, đối thoại không làm mất đi căn tính, nhưng giúp chúng ta lớn lên trong sự thật. Thật vậy, sự thật đôi khi làm chúng ta đau, nhưng chỉ sự thật mới chữa lành tâm hồn và giúp ta trưởng thành hơn.

Cộng đoàn thân mến, Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta biết yêu mến và  tìm kiếm sự thật trong từng cuộc đối thoại. Và xin cho mỗi ngừơi chúng ta có một trái tim hiền hòa, để luôn biết đối thoại với nhau trong sự chân thành, khiêm tốn và yêu thương, hầu giúp nhau thăng tiến mỗi ngày trên con đường nhân đức. Amen.