Suy niệm – Thứ bảy Tuần XIV Thường niên

Suy niệm THỨ 7 TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN – A
(Mt 10, 24 – 33)

Lm. Joseph

Cộng đoàn thân mến! Trong cuộc sống, có lẽ điều làm con người dễ đánh mất tự do nhất chính là nỗi sợ: sợ bị loại trừ, sợ mất vị trí, sợ đau khổ… Chính vì thế, nhiều người chọn lối sống an toàn hơn là mạo hiểm, không dám dấn thân. Tin Mừng hôm nay, mời gọi chúng ta “Đừng sợ!” (x. Mt 10,26.28.31) nhưng hãy can đảm sống chứng nhân cho Chúa giữa đời.

1. Sống chứng nhân là bước đi trên con đường của thầy

Đức Giêsu bắt đầu bằng một nguyên tắc căn bản cho người môn đệ: “Môn đệ không hơn Thầy.”. Để cho thấy chính Chúa Giêsu cũng bị chống đối, bị hiểu lầm, bị vu khống, thì người môn đệ cũng không thể nào tránh khỏi. Lời này giúp các môn đệ có một cái nhìn thực tế, không lý tưởng hóa. Ý thức theo Chúa là bước vào cùng một số phận với Chúa. Chính vì thế, Đức Giêsu động viên rằng: “Anh em đừng sợ.” (Mt 10,26) Bởi lẽ, sự thật cuối cùng sẽ được tỏ lộ và Thiên Chúa sẽ minh chứng cho những ai trung thành sống cho Người.

Trong đời sống tận hiến hôm nay, có nhiều điều khiến chúng ta lo lắng, chỉ muốn được an toàn. Đứng trước nỗi sợ, chúng ta dễ đánh mất chính, tìm cách tránh né công việc, trách nhiệm mà đáng lẽ mình phải làm. Lời Chúa hôm nay hãy can đảm bước đi với Chúa, đừng ngại đối mặt khó khăn, đừng để nỗi sợ điều khiển cuộc đời mình. Hãy biến nỗi sợ thành sức mạnh và cơ hội để làm rèn luyện bản thân và làm sáng danh Chúa. Chính vì thế tục ngữ có câu “vàng thử lửa, gian nan thử sức”

Thật vậy, cuộc đời thánh Biển Đức là một minh chứng sống động. Ngài rời bỏ sự phồn hoa của thành Rôma để tìm kiếm Thiên Chúa trong cô tịch. Ngài nhiều lần bị chống đối, thậm chí có người tìm cách đầu độc. Nhưng thay vì sợ hãi hay trả thù, ngài vẫn kiên trì sống Tin Mừng. Thánh Biển Đức dạy: “Đừng bao giờ tuyệt vọng về lòng thương xót của Thiên Chúa”. Đó cũng là sức mạnh giúp người tận hiến vượt qua mọi thử thách.

2. Đừng sợ – Hãy can đảm tuyên xưng đức kitô

Chúa Giêsu khẳng định “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy.” (Mt 10,32). Thật vậy, điều làm nên giá trị của người môn đệ không phải là được thế gian công nhận, nhưng là được Đức Kitô nhìn nhận trước mặt Chúa Cha. Đó cũng là lời động viên để người môn đệ can đảm sống chứng nhân giữa đời dù phải chịu bách hại, bắt bớ vì danh Chúa Kitô. Đồng thời, chúng ta được mời gọi tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa vì Chúa Giêsu nói rằng “Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng đã được đếm cả rồi.” (Mt 10,30) để chúng ta được bình an và vui bước trên con đường hiến thân.

Chính vì thế Thánh Phaolô khuyên chúng ta luôn sống trong niềm vui dù gặp đau khổ “Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta”.. Thật vậy, niềm vui của đời dân hiến là được chịu đau khổ vì Chúa Kitô. Do đó, Thánh Biển Đức đã để lại một lời khuyên nổi tiếng trong Luật Dòng: “Đừng đặt điều gì cao trọng hơn tình yêu Đức Kitô.”. Chính tình yêu đức Kito là động lực giúp chúng ta sống trung thành với ơn gọi. Và Chỉ khi Đức Kitô chiếm vị trí ưu tiên tuyệt đối “đối tượng duy nhất của lòng mình”, thì người nữ tu mới có đủ tự do để sống cho Chúa và cho tha nhân.

Cộng đoàn thân mến, Tin Mừng hôm nay vang lên như một lời khích lệ dành cho tất cả chúng ta: Đừng sợ khi sống cho Đức Kitô, nhưng hãy can đảm tuyên xưng Đức Kitô bằng chính đời sống tận hiến.

Xin thánh Biển Đức chuyển cầu cho mỗi người chúng ta. Xin cho chúng ta, giữa những biến động của thời đại, vẫn luôn giữ được một tâm hồn bình an, không để nỗi sợ làm lu mờ lương tâm và linh đạo của mình. Amen.