DƯỚI BÓNG THÁNH GIÁ
Lời nguyện cho đời sống cộng đoàn

Dưới chân Thánh Giá Chúa yêu
Con xin nhỏ lại, bao điều riêng tư
Cái tôi xin được giã từ
Cho tình yêu lớn tâm tư nhẹ nhàng
Xin cho con biết dịu dàng
Lắng nghe thấu hiểu, biết mang nỗi niềm
Khác nhau chẳng phải ưu phiền
Mà là cơ hội nối liền yêu thương
Tổn thương xin được chữa lành
Lỗi lầm to nhỏ chân thành thứ tha
Đừng cho tự ái đi qua
Đau lòng khi bị nói ra nói vào
Xin cho con biết hiến trao
Chị em luôn thuộc về nhau mọi thời
Thuộc về ý thức tuyệt vời
Thuộc về Hội Thánh, thuộc nơi cộng đoàn
Thuộc về Dòng Mến hoàn toàn
Chết treo Thánh Giá vì đoàn con yêu
Xin cho con biết một điều
Trung thành sứ mạng sớm chiều đời con
Âm thầm cầu nguyện sắt son
Biết tìm Thánh Ý, vuông tròn nghĩa ân
Mái nhà không chỉ dung thân
Mà chung một trái tim cần yêu thương
Một linh đạo, một con đường
Đường Tình Thập Giá khiêm nhường tín trung
Lạy Ngài, xin dẫn con cùng
Quy tụ dưới bóng, cùng chung một lòng
Cho con biết sống trinh trong
Để không ai phải buồn lòng sầu đau
Xin cho con biết cùng nhau
Lắng nghe, đón nhận, trước sau chân thành
Mỗi ngày nên thánh nên lành
Sống sao hoàn thiện trọn lành như Cha
Cộng đoàn luôn biết thứ tha
Cùng chung trách nhiệm, cùng là Chị em
Đừng là khách lạ đứng xem
Mỗi khi Chị ngã thì em đỡ đần
Mỗi khi em ngã Chị nâng
Vui đời phục vụ hiến dâng trọn tình
Cộng đoàn như một gia đình
Một linh đạo, một hành trình yêu thương
Dưới chân Thánh Giá Tựa nương
Luôn trung thành bước theo đường Chúa đi
Xin chọn Thập Giá gẫm suy
Hồng ân Cứu độ chỉ vì yêu ta
Xin cho con biết nhận ra
Cái tôi ích kỷ lánh xa, đổi đời
Con xin nhỏ lại, Chúa ơi
Cho tình yêu Chúa rạng ngời khắp nơi
Tình Yêu Thánh Giá cao vời
Học nơi Thánh giá sống đời hy sinh
Giêsu Chúa chịu đóng đinh
Dạy cho con biết quên mình vì yêu
Tình Yêu Thập Giá cao siêu
Dưới bóng Thánh Giá một điều con nên
Cái tôi cần sửa chớ quên
Để chị em được lớn lên từng ngày
Tin yêu phục vụ hăng say
Vui vác thập giá mỗi ngày đời tu
Hy sinh, khổ chế, khiêm nhu
Bước theo chân Chúa Giê-su trọn tình
Nữ tu nép bóng thập hình
Dưới chân Thánh giá con nhìn Chúa yêu
Đời con nguyện ước một điều
Trọn đời theo Chúa sống “Yêu Như Ngài.”
M. ĐV SƯƠNG
