Chiều mưa tiễn Chị

CHIỀU MƯA TIỄN CHỊ

M. Nguyễn Quỳnh Diễm Kiều

Chiều ngày 7 tháng 10, trời Sóc Trăng mưa như trút.

Từ khoảng 14 giờ, một số chị em trong tu phục chỉnh tề, khăn tang trên vai, lặng lẽ tiến vào bên trong nguyện đường Hội dòng.

Chị Marie Micae nằm đó, giữa những vòng hoa trắng ngần và ánh nến lung linh. Giờ đây, chị em chỉ còn có thể tiễn chị bằng một Thánh lễ và những lời cầu nguyện.

Ngoài trời, mưa vẫn không ngớt.

Khoảng 14 giờ 30, quý Cha, thân nhân, ân nhân và cộng đoàn đã hiện diện đông đủ với Hội dòng. Áo mưa, dù, những bước chân vội vã… tất cả cùng gặp nhau trong khuôn viên Hội dòng. Mưa lớn, cả khuôn viên Hội dòng chìm trong một màu xám.

Vậy mà Đức cha Phêrô Lê Tấn Lợi đã có mặt rất sớm. Ngài đến giữa lúc trời mưa gió để chủ tế Thánh lễ an táng và hiện diện với Hội dòng trong giờ phút tiễn biệt một người chị em.

Bên trong nguyện đường lại là một khung cảnh khác. Những bông hoa trắng ngần, ánh nến lung linh, những tà áo dòng và những chiếc khăn tang. Không ai nói với ai nhiều. Người ngồi, người đứng. Người lần chuỗi. Người nhìn về phía linh cữu.

Rồi tiếng chuông vang lên.

15 giờ. Lời dẫn đầu lễ cất lên. Đoàn đồng tế bắt đầu tiến vào. Tiếng hát của bài ca nhập lễ vang lên trong nguyện đường. Khoảng 26 linh mục cùng đông đảo chị em, thân nhân, ân nhân và cộng đoàn cùng hiện diện để tiễn biệt chị Marie Micae.

Đức cha Phêrô Lê Tấn Lợi mở đầu Thánh lễ bằng một lời nhắn nhủ thật ý nghĩa: “Cuộc đời phục vụ Chúa và Giáo hội của chị Marie Micae trong nhiều vai trò và sứ vụ đã hoàn tất với bao thành quả. Nhưng hoàn tất không có nghĩa là hoàn chỉnh và hoàn hảo. Vì thế, chúng ta cùng sốt sắng dâng Thánh lễ để cầu nguyện cho chị.”

Trong bài giảng, cha Anphongso – Linh giám Hội dòng đã dẫn chứng điều đó qua những lời kể mà cha nghe được từ chị em: Chị Marie Micae luôn hiền từ, điềm tĩnh trong công việc cũng như trong tương quan với mọi người, chị lắng nghe và đồng cảm với từng chị em.

Cha nhắc đến những ngày cuối đời của chị. Cơn đau hoành hành, nhưng chị vẫn giữ nụ cười hiền trên môi. Chưa ai từng nghe chị than thở.

Sau Thánh lễ, chị Tổng thay mặt cho chị em trong Hội dòng nói lời cảm ơn Đức cha, quý cha, quý khách, thân nhân, ân nhân và cộng đoàn đã đến chia sẻ với Hội dòng trong ngày tiễn biệt chị Marie Micae.

Rồi chị quay về phía người từng là Bề trên của mình: “Chị ơi, chúng em yêu mến chị, chúng em biết ơn chị, hẹn gặp chị trong Nhà Cha trên trời…”

Nói đến đó, giọng chị nghẹn lại và nước mắt tuôn rơi. Bên dưới, các chị em cũng không cầm được nước mắt.

Nghi thức tiễn biệt được cử hành bởi cha Giuse, nguyên Phụ tá Linh giám. Rồi linh cữu chị Marie Micae được đưa ra khỏi nguyện đường.

Chị em nối bước theo sau.

Thân nhân cũng đi theo.

Những người đến từ nhiều nơi cùng đi chung một đoạn đường cuối với chị.

Lạ thay, cơn mưa xối xả ban nãy cũng dịu xuống. Chỉ còn những giọt lất phất, đủ để làm mát con đường dẫn ra nơi an nghỉ cuối cùng của chị. Đoàn người chậm rãi đưa chị về đất thánh với lời thánh ca trên môi.

Nơi đất thánh, những lời kinh, tiếng hát cuối cùng được cất lên. Rồi đến lúc phải đặt chị trở về với lòng đất. Những người thân, những chị em từng gần gũi với chị vẫn còn đứng đó.

Buổi chiều dần xuống.

Cơn mưa đã tạnh.

Những người đưa chị lần lượt trở về. Nguyện đường rồi sẽ lại có những Thánh lễ khác, những tiếng chuông khác, những bước chân khác. Hội dòng rồi sẽ tiếp tục những công việc thường ngày.

Nhưng chị sẽ ở lại trong lòng mỗi chị em, trong nụ cười hiền của chị giữa những ngày đau bệnh và trong những điều tử tế mà chị đã âm thầm trao đi.