Dẫn lễ: Xin ơn biến đổi trong đời dâng hiến và hăng say ra đi loan báo Tin Mừng

XIN ƠN BIẾN ĐỔI TRONG ĐỜI DÂNG HIẾN VÀ HĂNG SAY RA ĐI LOAN BÁO TIN MỪNG

Kính thưa chị em,
Sau những ngày tĩnh lặng, lắng nghe, cầu nguyện và gặp gỡ Chúa cách sâu xa, hôm nay, chị em cùng bước vào Thánh lễ bế mạc tuần tĩnh tâm năm – với tâm tình cảm tạ và khát mong xin ơn biến đổi trong đời dâng hiến, để hăng say ra đi loan báo Tin Mừng.
Tuần tĩnh tâm đã khép lại, nhưng ân sủng của Thiên Chúa vẫn không ngừng tuôn đổ. Chúng ta đã được mời gọi lắng nghe tiếng Chúa trong lòng mình, nhìn lại hành trình ơn gọi, và để cho ánh sáng Chúa Thánh Thần chiếu rọi vào từng ngóc ngách tâm hồn. Giờ đây, điều còn lại chính là: được biến đổi – và được sai đi, đem Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người.
Biến đổi, để đời tu không chỉ là những thực hành bề ngoài, mà là cuộc sống chan chứa tình yêu, một tình yêu biết từ bỏ, tha thứ, trao ban chính mình mỗi ngày. Ra đi, không phải bằng đôi chân vội vã, mà bằng một trái tim thao thức với sứ mạng; không chờ đợi đến “ngày nào đó”, mà bắt đầu từ chính hôm nay – trong bổn phận nhỏ bé, trong từng lời ăn tiếng nói, từng nghĩa cử yêu thương. Mang trên mình sứ mạng của người nữ tu Mến Thánh Giá, chị em càng được mời gọi trở nên giống Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh, Đấng đã hiến thân vì yêu và sống trọn vẹn cho sứ mạng cứu độ. Ước gì Thánh lễ hôm nay trở thành điểm khởi đầu mới cho một đời dâng hiến cách sâu sắc, triệt để hơn, và một sứ vụ loan báo Tin Mừng nhiệt thành hơn, bắt đầu từ nơi chị em đang sống, đang học, và sẽ được sai đi.
Chúng con cũng không quên nguyện xin Chúa ban cho thầy giảng phòng dư tràn thánh ân, sức khỏe xác hồn và ân sủng tình yêu thánh thiện, cùng trên chị Tổng, chị Phó, quý chị trong Hội Dòng đã hy sinh âm thầm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để chị em học viện có được tuần phòng sốt sắng.
Giờ đây, trong tâm tình cảm tạ tri ân, mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng hân hoan bước vào Thánh lễ.