XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN – KHAO KHÁT ĐƯỢC GẶP CHÚA
Kính thưa chị em,
Giữa nhịp sống tông đồ và học hành bận rộn, Thiên Chúa lại ân cần mời gọi chúng ta bước vào một thời gian thánh thiêng – tuần tĩnh tâm năm – để dừng lại, lắng nghe và gặp gỡ Người cách sâu xa hơn trong cõi lòng thinh lặng.
Đây không chỉ là cầu nguyện, mà còn là tâm tình sống động bày tỏ nỗi khát mong sâu thẳm, được chìm sâu trong tình yêu Thiên Chúa, được biến đổi nhờ ánh sáng của Chúa Thánh Thần, và được canh tân để sống đời thánh hiến cách trọn vẹn hơn mỗi ngày. Trong ngày mở đầu tuần tĩnh tâm này, chúng ta được mời gọi mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần – Đấng dìu dắt, Đấng an ủi, và là hơi thở của linh hồn. Chính Ngài sẽ thanh luyện những lo toan thường nhật, xua tan những khô khan nguội lạnh, và thắp lên trong tâm hồn chúng ta ngọn lửa yêu mến nồng nàn dành cho Thiên Chúa.
Ước mong rằng, từng giây phút trong tuần tĩnh tâm quý giá này sẽ thêm một bước chân tiến về phía Chúa, một bước lùi xa khỏi những ồn ào của thế gian, để lắng nghe lời Ngài vang vọng trong thinh lặng, hầu nhận ra Ngài đang nhẹ nhàng bước vào cuộc đời chúng ta – như một người Cha yêu thương, như một người Bạn tín trung, và như một người Thầy dịu hiền.
Giờ đây, trong tâm tình cảm tạ và khao khát, chúng ta cùng sốt sắng bước vào Thánh lễ khai mạc tuần tĩnh tâm. Xin Chúa Thánh Thần ngự đến – soi sáng, hướng dẫn và làm mới lại đời sống chúng ta. Nguyện xin Thánh Thần ban ơn để mỗi chị em sống trọn vẹn tuần tĩnh tâm này như một cuộc gặp gỡ cá vị và biến đổi với chính Đức Kitô.
Mời cộng đoàn cùng đứng cùng hiệp dâng Thánh lễ.