Dẫn lễ: Xin ơn hiệp nhất trong Hội dòng

XIN ƠN HIỆP NHẤT TRONG HỘI DÒNG 

Kính thưa chị em,

Chúng ta đang sống trong những ngày ân sủng đặc biệt của tuần tĩnh tâm, được mời gọi dừng lại trong thinh lặng để cầu nguyện, xin ơn hiệp nhất cho Hội dòng, cách riêng là sự hiệp thông sâu xa trong từng cộng đoàn và để Lời Chúa soi sáng, canh tân đời sống thánh hiến của mỗi chúng ta.

Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta: “Ai bỏ mọi sự mà theo Thầy, thì sẽ được gấp trăm lần và được sự sống đời đời làm gia nghiệp.” Bước theo Chúa là một hành trình liên lỉ từ bỏ, không chỉ là vật chất, mà còn là cái tôi, sự ganh đua, thành kiến và khép kín, làm mất tình hiệp nhất trong cộng đoàn.

Tĩnh tâm là cơ hội để chúng ta khiêm tốn xét lại lòng mình, xin ơn hoán cải và cùng canh tân đời sống dấn thân theo Chúa.

Vì vậy, trong thánh lễ này, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa quyết tâm sống và xin ơn sửa đổi chính mình:

  • Sống đơn sơ, không tìm kiếm danh vọng;
  • Khiêm nhường lắng nghe thay vì xét đoán;
  • Vun đắp hiệp nhất qua lời nói và hành động yêu thương;
  • Sẵn sàng xin lỗi và tha thứ;
  • Trung thành cầu nguyện, làm mới tình yêu ban đầu với Chúa.

Xin Chúa ban Thánh Thần để Ngài hướng dẫn chúng ta, biết trở về với Chúa, với cộng đoàn và với chính mình, trở nên chứng nhân sống động của Tin Mừng trong thế giới hôm nay.

Với những tâm tình và ước nguyện trên, kính mời chị em đứng chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ.