Khúc ca tạ ơn

KHÚC CA TẠ ƠN

Hồng ân rạng rỡ sáng trời,
Niềm vui nhân ba dâng lời tạ ơn.
Tiên khấn hứa trọn tâm hồn,
Kim – Ngọc khánh thắm một đời hiến dâng.

Hôm nay, ngày 15/09/2025, vào lúc 9g00 sáng, trong bầu khí linh thánh và trang nghiêm, Hội dòng Mến Thánh Giá hân hoan cất cao khúc ca tạ ơn. Thánh lễ do Cha Tổng Đại Diện Phêrô chủ sự, cùng quý Cha đồng tế, quý Thầy, quý Sơ, quý Ân nhân, Thân nhân, Quý khách và toàn thể chị em trong Hội dòng hiệp dâng.

Niềm vui của Hội dòng được bừng nở khi các em lớp Bảo Tịnh, sau bao tháng ngày tìm hiểu, học hỏi và rèn luyện, nay can đảm tiến bước, long trọng tuyên khấn trước Mặt Đấng Bản quyền, trước chị Tổng Phụ Trách và toàn thể cộng đoàn. Từ giây phút này, các em thuộc trọn về Chúa qua Hội dòng Mến Thánh Giá, sống trọn ba lời khuyên Phúc Âm, để trở nên chứng tá sống động cho tình yêu cứu độ giữa lòng đời.

Niềm vui ấy được nhân lên gấp bội khi Hội dòng cùng dâng lời cảm tạ với quý chị lớp J mừng Kim Khánh và quý chị lớp B mừng Ngọc Khánh. Hơn nửa đời người bền bỉ trung tín, quý chị đã hiến trọn cho Chúa và dấn thân phục vụ tha nhân. Cuộc đời thánh hiến của quý chị như một bản trường ca tuyệt đẹp về tình yêu và sự tận hiến, để hôm nay Hội dòng và cộng đoàn cùng nhìn lại mà dâng lên Chúa lời cảm tạ sâu xa. Xin cho những ngày tháng còn lại của quý chị tiếp tục trổ sinh hoa trái, làm rạng ngời tình yêu Chúa và đem lại nhiều lợi ích cho tha nhân.

Lạy Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, chúng con hết lòng cảm tạ muôn hồng ân Chúa đã tuôn đổ trên Hội dòng, trên các em lớp Bảo Tịnh hôm nay tiên khấn, và trên quý chị Kim Khánh, Ngọc Khánh. Xin cho những khởi đầu được bền vững, những chặng đường dài thêm kiên trung, và những tháng ngày còn lại luôn tràn đầy tình yêu và trung tín. Nguyện cho đời chúng con mãi là khúc ca tạ ơn, đẹp lòng Chúa và sinh ích cho muôn người.