MỘT HÀNH TRÌNH MỚI – MỘT LỜI XIN VÂNG
M. Quỳnh Ngọc
Ngày 15 tháng 10 năm 2026 là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình dâng hiến của chị M. Samy và chị M. Hoàng Quý Anh Đào và chị M. Samy nhận sứ vụ Phụ trách Cộng đoàn Sao Mai – Đồng Lào. Đây không chỉ là sự thay đổi về nơi chốn phục vụ, mà còn là một bước tiếp nối trong hành trình đáp lại tiếng Chúa gọi, với tâm tình yêu mến, tín thác và sẵn sàng dấn thân.
Mỗi lần nhận một nhiệm sở mới là mỗi lần người nữ tu được mời gọi bước ra khỏi những điều thân quen để đón nhận những con người mới, những hoàn cảnh mới và những sứ mạng mới. Chắc hẳn trong ngày đầu tiên ấy, bên cạnh niềm vui và sự háo hức, cũng có những cảm xúc bồi hồi, những điều còn chưa biết và cả những thao thức cho chặng đường phía trước. Nhưng trên tất cả, điều nâng đỡ người nữ tu chính là niềm xác tín rằng: ở đâu có Chúa sai đi, ở đó có tình yêu và ân sủng của Ngài đồng hành.
Đến với Cộng đoàn Sao Mai – Đồng Lào, Quý Chị không chỉ mang theo hành trang của những năm tháng đã qua, mà còn mang theo lời khấn hứa, tinh thần phục vụ và trái tim sẵn sàng yêu thương. Sứ mạng mới có thể mở ra nhiều điều chưa biết, nhưng cũng chính là cơ hội để chị tiếp tục gieo những hạt giống Tin Mừng bằng đời sống âm thầm, bằng sự hiện diện chân thành, bằng những việc làm nhỏ bé và bằng tình yêu dành cho những người Chúa gửi đến.
Trong đời sống thánh hiến, mỗi cuộc lên đường đều mang một ý nghĩa riêng. Có những nơi ta gắn bó bằng bao kỷ niệm, có những người ta thương mến bằng tình thân, và cũng có những nơi Chúa mời gọi ta bắt đầu lại từ đầu. Dù ở đâu, điều quan trọng không phải là mình sẽ làm được những gì lớn lao, nhưng là mình có sẵn sàng để Chúa sử dụng cuộc đời mình như khí cụ bình an và tình yêu của Ngài hay không.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria, luôn đồng hành, gìn giữ và ban cho Quý Chị sức khỏe, niềm vui cùng lòng nhiệt thành trong sứ vụ mới. Xin cho Cộng đoàn Sao Mai – Đồng Lào trở thành mái nhà của tình hiệp thông, nơi chị em cùng nâng đỡ nhau trong đời sống cầu nguyện, cùng cộng tác trong sứ mạng và cùng làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa giữa lòng cuộc sống.
Một nhiệm sở mới, một hành trình mới, nhưng vẫn là một tình yêu và một lời xin vâng. Xin Chúa chúc lành cho bước chân lên đường của Quý Chị, để mỗi ngày sống tại cộng đoàn Sao Mai – Đồng Lào đều trở thành một lời tạ ơn, mỗi công việc đều là một lời cầu nguyện và mỗi cuộc gặp gỡ đều là cơ hội để trao ban tình yêu của Chúa.
“Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con.” (x. Is 6,8)
















