Năm ngón tay ngoan

NĂM NGÓN TAY NGOAN

                                                                                                                                                           M. QUÝ THƯ

Từ những ngày đầu tham gia sinh hoạt, tôi được biết đến bài hát “Xòe bàn tay đếm ngón tay…” và tôi cảm thấy thích hình ảnh bàn tay ấy vô cùng. Một bàn tay có năm ngón không thể tách rời, ví như một gia đình có năm anh em: mỗi người một vẻ, mỗi người một vai trò; điều quan trọng là không ai có thể thay thế cho ai, và mỗi người là độc nhất trong “gia đình” này.

Ở tuổi ấy, tôi chỉ hiểu đơn giản như vậy. Tôi đã lấy đó làm châm ngôn sống cho mình, bởi tôi cũng yêu thích sự ôn hòa, bình đẳng giữa người với người. Những khi có dịp, tôi cũng hay chia sẻ với các em nhỏ về vấn đề này, giúp các em biết tôn trọng và đón nhận nhau hơn là kình địch nhau.

Cũng từ ý tưởng ấy, tôi có viết một ca khúc sinh hoạt nho nhỏ, đề cập đến vẻ “ốm đẹp, mập dễ thương, cao sang, lùn quý phái” mà người ta thường nói, cũng với hình ảnh năm ngón tay quen thuộc. Thay vì phải nói hoài một điều, tôi muốn dùng âm nhạc để nhập nhĩ các em trong giờ sinh hoạt, vừa chỉ bảo vừa khích lệ các em trong cách sống.

Tuy số 5 không phải là con số tôi yêu thích, nhưng tôi lại thích hình ảnh bàn tay đa sắc đa dạng này. Và có lẽ đó cũng là một cái duyên. Khi nhận sứ vụ mới, tôi đồng hành cùng các em Tập 2 – Lớp Bảo Tịnh, có năm người. Sau khi khấn, các em rời đi thì có Lớp Nguyễn Cẩm tấn lên, các em cũng có năm người. Quả thật, số 5 dường như vận vào người tôi.

Dõi theo các em trong mỗi ngày sống, tôi nhận thấy: tuy năm nhưng đã kết hợp làm một – một lớp, một nhà, một hành trình, một trang sử, một lý tưởng và một tình yêu dành cho Đức Kitô. Các em tuy cá tính khác biệt nhưng cũng đã học biết cách nhún nhường và chấp nhận những khác biệt của nhau, biết đem những gì mình có mà bồi đắp cho người còn thiếu, dám gọt dũa và cắt tỉa cho nhau nên nhẵn mịn hơn, vì biết rằng mỗi thành viên đều quan trọng, không tách rời nhưng liên kết với nhau để làm nên sức mạnh.

Và hơn hết, trong hành trình ơn gọi, ước mong các em sẽ là năm ngón tay ngoan: ngoan trong ân nghĩa với Thiên Chúa, ngoan trong vòng tay của Mẹ Hội Dòng, ngoan trước những lời dạy bảo của quý chị trách nhiệm, và ngoan trong việc đối nhân xử thế với tất cả mọi người.