NGƯỜI ĐƯA ĐÒ
M. QUÝ THƯ
Hằng năm, cứ mỗi khi hè đến, trên Facebook lại tràn ngập những bài viết, những hình ảnh chất chứa nhiều cảm xúc của thầy và trò, nói về ngày tổng kết hoặc ra trường của học sinh từ mầm non đến đại học. Vui mừng, hy vọng, cũng không thiếu sự bùi ngùi, quyến luyến khi chia tay nhau, xa thầy xa cô, xa mái trường, và đặc biệt là tâm trạng khó tả của Người Đưa Đò đối với những đứa con tinh thần của mình.
“Người đưa đò” – một hình ảnh thật dân dã, bình dị, âm thầm, khiêm tốn, không bon chen, không địa vị cũng không giàu có, nhưng nói lên một sứ mạng cao cả. Người đưa đò xuất hiện đúng nơi, đúng thời điểm và hoàn trọn trách nhiệm của mình trong một giai đoạn nhất định.
Tôi cũng vừa đưa sang sông một chuyến đò. Tuy chỉ là một đoạn ngắn, nhưng tôi cũng thấy vui vì đã hoàn thành trách nhiệm của mình.
Tôi gặp các em ngày các em trở về sau chuyến thực tập tông đồ nơi các họ đạo. Cuộc gặp gỡ vừa quen vừa lạ ấy đã cho chúng tôi thêm một trải nghiệm mới và viết nên một trang sử mới. Đồng hành cùng các em trong hành trình này cũng là một cách để tôi sống triệt để hơn ơn gọi và sứ mạng của mình.
Ngày 15.9.2025, các em đã được lãnh nhận Hồng Ân Tiên Khấn trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ. Đây là điều mà mọi người luôn mong ước: từ Hội dòng, gia đình, bạn bè, và nhất là chính các em, như lời một bài hát: “Lời khấn hứa dâng Chúa hôm nay là tình yêu con ấp ủ bao ngày.”
Giờ đây vai trò của tôi đã kết thúc, tôi quay về để chuẩn bị đưa chuyến đò tiếp theo. Chúc các em nơi bến bờ mới luôn sống vui tươi và nhiệt tâm trong mọi sứ mạng. Có Chúa cùng đồng hành, các em hãy là ánh sáng, là những nắm men trong môi trường mình hiện diện. Hãy sống thật tốt và thật ý nghĩa để mọi người nhận ra rằng: thật sự, “ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui.”