Nhật ký ngày tĩnh tâm: Cảm tạ và tri ân

CẢM TẠ VÀ TRI ÂN

Tĩnh tâm năm Đệ Tử Viện, ngày 21 – 24 tháng 07 năm 2025

M. YẾN TRÚC

Gác lại những âu lo của việc học tập, cất lại niềm vui còn vương lại từ những tháng ngày trôi qua, những nôn nao của chị em sắp được nghỉ phép, và cả những bỡ ngỡ, lo sợ của những chị em đang bắt đầu bước vào đời tu… Ba ngày tĩnh tâm là khoảng lặng quý giá để nhìn lại một năm đã trôi qua – một năm chất chứa biết bao hồng ân của Thiên Chúa, của Hội Dòng, và của quý chị phụ trách đã quảng đại hy sinh vì chúng con. Ba ngày tưởng chừng dài đằng đẵng đối với những chị em mới, nhưng rồi mọi sự cũng nhẹ nhàng trôi qua trong bình an.

Chúng con cảm tạ Chúa vì thời gian Ngài đã dành cho chúng con – một khoảng thời gian thật đẹp với thời tiết ôn hòa, bầu khí sốt sắng, và những giây phút “lặng” để “suy” và “gẫm”, hội tụ đủ ba yếu tố: “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa.”

Ba ngày với sáu chủ đề sâu sắc, được Cha giảng phòng Giuse Trương Hồng Phượng tận tình chia sẻ. Những bài giảng đầy tâm huyết về ơn gọi, về gương các Thánh, về kinh nghiệm mục vụ và cả những câu chuyện thực tế, dí dỏm… đã giúp chúng con soi lại khởi điểm của hành trình theo Chúa, hâm nóng lại tình yêu dành cho Người, và đặt ra những câu hỏi mà chỉ bản thân mỗi người mới có thể thành thật thưa lên với Chúa. Đối với những chị em mới, những chủ đề ấy là cơ hội để nhận định lại con đường mình đang đi và xác tín hơn trong lời “xin vâng” với Chúa.

Bên cạnh đó, những ngày tĩnh tâm đã diễn ra thật trang nghiêm và sốt sắng cũng là nhờ lời cầu nguyện âm thầm nhưng tha thiết của quý chị dành cho chúng con – những em út trong Hội Dòng. Chính nhờ lời cầu nguyện ấy mà chúng con có được thời gian và không gian để lắng nghe, để hiểu và để gặp Chúa. Không chỉ được nuôi dưỡng nơi đời sống tinh thần, chúng con còn được bồi dưỡng cả thể xác qua những bữa ăn ngon lành do quý chị âm thầm hy sinh chuẩn bị; những lời ca, tiếng hát của quý chị trong giờ Chầu Thánh Thể cũng là một sự đồng hành thiêng liêng không thể thiếu trong hành trình ba ngày vừa qua.

Chúng con xin dâng lời tri ân và cảm tạ sâu xa.
Nguyện xin Chúa Kitô chịu đóng đinh ban cho quý chị sự bình an, niềm hạnh phúc và một trái tim tràn đầy lửa mến dành cho Đấng Tình Quân. Bởi lẽ, lời tri ân nếu không được thể hiện bằng hành động thì mãi chỉ là lời nói. Chúng con mong sao, từng ngày sống, chúng con sẽ thêm khôn ngoan và đạo đức như Chúa Giêsu bé thơ: học giỏi – tu tốt, để xứng đáng với tên gọi Đệ Tử Viện Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ.