Những bước chân gieo niềm hy vọng – Kênh Nước Lên

Những bước chân gieo niềm hy vọng – Kênh Nước Lên

M.HL. Mai Đình

6g00 thứ bảy, ngày 25 tháng 03 năm 2023 Cha sở Ar.Nguyễn Bạch Long Vương cho xe 7 chỗ từ Cà Mau lên rước 4 Chị Em chúng tôi đi Mục Vụ Kênh Nước Lên và Cồn Cát, Chị em chúng tôi ở 4 nơi khác nhau: Khởi đi từ Cộng đoàn Lộ 19, Rau Răm, Đại Hải, Nhà Mẹ. Chắc hẳn, tâm tư mỗi Chị em đều chất chứa những suy nghĩ, những tâm tình khác nhau, bản thân tôi lại cảm thấy phấn khởi vô cùng, vì có lẽ đây là lần đầu tiên tôi dấn thân cùng Chị em trong công tác Tông đồ lưu động, đem Tin Mừng Phục Sinh đến cho những người mình sẽ gặp gỡ.

Một hành trình dài gần 200km, xe không đến nơi được, phải thêm 1 đoạn ngắn đi xuồng, khi xe dừng ngay bến đò, cảm giác của tôi lại rất thân thương, gần gũi, như được về lại quê hương vậy, cảnh sông nước bát ngát, đượm tình.

Đến Giáo xứ, Cha sở và một số bà con đón tiếp chúng tôi với nụ cười rạng rỡ, lời chào đón thân tình, chị M.Đoan Thi Mỹ Nga và tôi được trao cho sứ vụ tại Giáo xứ Kênh Nước Lên, thăm viếng, tập múa Dâng hoa và những việc cần thiết của Tuần Thánh-Phục sinh.

Khi cùng với Cha sở đến làm lễ cho những gia đình có bệnh nhân không đến Nhà Thờ được, lắng nghe Cha sở và bà con giáo dân chia sẻ, thật tôi không thể tưởng tượng được, thời buổi bây giờ lại còn có những nơi đường phố lại khó đi như vậy, tập hát, tập múa,…hay muốn quy tụ giáo dân lại, tất cả phải tuỳ thuộc vào con nước, vào thời tiết, vào xuồng ghe, và vào thời gian thuận lợi của bố mẹ, cứ ngỡ vùng sông nước này dễ ăn, dễ sống, ít tốn kém,….nhưng thật ra, nghe Cha sở nói, việc đi lại thăm viếng, Mục vụ,…1 tháng cũng 1-2 triệu, cứ bước lên đò là 30.000-40.000, kể cả các em đi học cũng thế, vì những khó khăn chồng chất, nên nhiều gia đình chỉ cho con học hết lớp 9, bên cạnh đó, cũng có nhiều gia đình đã bỏ xứ đi lập nghiệp nơi khác.

Chính vì những khó khăn trong đi lại, mà đôi khi chương trình đưa ra phút cuối lại phải thay đổi: giờ ngắm, giờ lễ, giờ Chầu….Mặc dù có những khó khăn, nhưng tôi vẫn nhìn thấy được lòng mến, sốt sắng nơi rất nhiều bà con giáo dân, từ trẻ em đến các cụ, suốt Tuần Thánh là ngắm 15 sự Thương Khó của Chúa; đêm Vọng Phục sinh tôi lại nhìn thấy được sự trật tự, sốt sắng của đàn chiên Chúa.

Khi trở về với cuộc sống thường nhật, tôi lại thấy thương cho các em ở Kênh Nước Lên, không được quy tụ hàng tuần để học giáo lý, để được sinh hoạt vui chơi cùng nhau,…có lẽ vì phương tiện đi lại khó khăn, và quan trọng là thiếu nhân sự Mục vụ. Hai tuần trong sứ vụ nhưng cũng chất đầy cảm xúc, phải trầm lắng xuống để giữ được tâm tình, khi các em bảo “ngày mai hai Dì về hả, tối nay tụi con vô chơi nha!”, khi tập múa thì la rầy, nhưng buông ra lại thấy các em dễ thương vô cùng: cũng biết nịnh, biết vỗ ngọt các Dì, nhờ làm gì là rất nhanh, lại được một số em rất trưởng thành, ý tứ trong công việc, hy vọng các bạn nhỏ luôn vui tươi, hạnh phúc và không ngừng được lớn lên về mọi mặt các bạn nhé.

Khi đến chỉ có tâm tình, vậy mà khi về tôm, tép, khô, cá,….đầy ắp 6 thùng lớn, chỉ biết thốt lên “cám ơn”, và trong âm thầm tự hứa với bản thân “Kênh Nước Lên sẽ trở thành 1 ý nguyện trong lời kinh hằng ngày của tôi”

Tạ ơn Chúa, cám ơn Hội Dòng đã cho tôi cơ hội được trải nghiệm, và biết trân trọng những gì mình đang có, cám ơn Cha sở đã cho chị em chúng tôi những bài học quý giá về bước chân của người Tông đồ Chúa: Dấn thân không mệt mỏi, không so đo tính toán hơn thiệt, hoà nhập vào đàn chiên cách thân thiện và gần gũi nhất, lại luôn ấp ủ nhiều khát khao cho đàn chiên được vươn lên, lại quá chu đáo trong việc đón rước những ai đến với Giáo xứ-Giáo điểm…cám ơn các ông Trùm, chị Hằng và 1 số các bà đã phụ tiếp các Dì hoàn thành tốt sứ vụ ngắn ngủi này, cám ơn tấm chân tình mà bà con giáo dân và các em thiếu nhi đã dành cho các Dì, cám ơn về tất cả : từ những bữa cơm thịnh soạn đến những câu nói cười mộc mạc, vui tươi, và cả những thùng quà mang về.

“Thiên Chúa của ngươi sẽ ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi tới” (Gs 1,9), như câu Lộc Thánh mà Cộng đoàn đã rút được trong năm, ước mong với sự hiện diện ngắn ngủi của 2 Dì, bà con giáo dân Kênh Nước Lên dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần, hầu nhận ra được sự hiện diện của Chúa, mà cảm nhận từng ngày niềm vui Chúa Phục sinh trong đời mình. Cầu chúc tất cả được an cư lập nghiệp, vững tin và biết bám vào Chúa trong mọi khó khăn, thử thách của cuộc đời.