Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh
Ðnl 8, 2-3. 14b-16a; 1 Cr 10, 16-17; Ga 6, 51-59
Sống Mầu Nhiệm Thánh Thể
Trở Nên Tấm Bánh Bẻ Ra Giữa Linh Đạo Thập Giá
Lm. Antôn

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Có một câu chuyện cảm động về cuộc đời của đại văn hào người Pháp Paul Claudel. Vào ngày lễ Giáng Sinh năm 1886, chàng thanh niên Paul 18 tuổi, lúc đó là một kẻ vô thần và kiêu ngạo, đã bước vào Nhà thờ Đức Bà Paris với mục đích duy nhất là tìm tài liệu để viết bài chế giễu các nghi lễ Công giáo. Thế nhưng, khi ca đoàn bắt đầu cất lên bài thánh ca Magnificat, Paul bỗng nhìn về phía bàn thờ và cảm nhận một luồng sáng nội tâm mãnh liệt. Anh ta nhìn vào Nhà Chầu, nơi đặt Mình Thánh Chúa, và cảm thấy một sự hiện diện sống động, dịu hiền nhưng đầy uy quyền.
Ngay khoảnh khắc ấy, Paul Claudel bật khóc. Anh ta nhận ra Thiên Chúa là Tình Yêu đang hiện hữu trong Tấm Bánh Nhỏ Bé. Sau này ông viết lại: “Chỉ trong một giây phút, trái tim tôi đã bị đánh động và tôi đã tin. Tôi tin với một sức mạnh xác tín kiên định đến mức không một cuốn sách, không một lý luận nào có thể lay chuyển được đức tin của tôi nữa. Tôi đã gặp Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể”.
Hành trình hoán cải của Paul Claudel bắt đầu từ việc chạm gặp Chúa Giêsu Kitô nơi Bí tích Tình Yêu. Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo hội long trọng cử hành Đại lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi chiêm ngưỡng, tôn thờ và để cho mầu nhiệm ấy biến đổi cuộc đời mình. Đối với quý Sơ, những người con thiêng liêng của Đức Cha Lambert de la Motte mang linh đạo Mến Thánh Giá, ngày lễ hôm nay càng mang một ý nghĩa đặc biệt, một sự nối kết mật thiết giữa Mầu nhiệm Thánh Thể và Mầu nhiệm Thập Giá.
Trong tâm tình đó, chúng ta suy gẫm 3 điều sau đây:
- Thánh Thể: Lương thực ban sự sống đời đời.
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta trở về với ký ức sa mạc của dân Do Thái xưa trong Bài đọc I. Suốt hành trình 40 năm lữ thứ đầy gian nan, đói khát, Thiên Chúa đã không bỏ rơi dân Người. Ngài đã ban Manna từ trời làm của ăn nuôi dưỡng họ. Tuy nhiên, như Chúa Giêsu đã khẳng định trong bài Tin Mừng theo thánh Gioan: “Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc, và họ đã chết” (Ga 6, 49). Manna ấy chỉ là hình bóng tiên báo cho một thứ Thần Lương đích thực mà chính Người sẽ ban tặng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6, 51).
Chúa Giêsu không nói ẩn dụ, Người nói bằng một ngôn từ hiện thực và mạnh mẽ nhất: “Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống” (Ga 6, 55). Người Do Thái thời bấy giờ đã tranh luận gay gắt và vấp ngã vì lời tuyên bố này. Làm sao một con người có thể lấy thịt máu mình cho kẻ khác ăn? Thế nhưng, đối với lý trí của tình yêu, điều đó hoàn toàn khả thi. Khi yêu nhau, người ta muốn trao hiến tất cả, muốn hòa quyện làm một với người mình yêu. Chúa Giêsu, vì yêu mến nhân loại, đã chọn một cách thức tự hủy thẳm sâu nhất: ẩn mình dưới hình bánh hình rượu để trở nên của ăn nuôi sống linh hồn chúng ta
Thánh Gioan Maria Vianney đã thốt lên đầy cảm mến: “Nếu chúng ta hiểu được tất cả những ân sủng ẩn chứa trong Phép Thánh Thể, chúng ta sẽ chết vì hạnh phúc. Để nuôi sống linh hồn ta, Thiên Chúa không cần dùng đến một tạo vật nào khác, Ngài ban chính bản thân Ngài”. Tấm bánh nhỏ trên bàn thờ chứa đựng toàn bộ Thiên tính và Nhân tính của Con Thiên Chúa. Đó là lương thực thiêng liêng giúp chúng ta có đủ sức mạnh vượt qua sa mạc cuộc đời đầy thử thách, cám dỗ để tiến về quê trời hạnh phúc.
- Thánh Thể và Linh đạo Mến Thánh Giá: Cuộc tự hiến trọn vẹn.
Kính thưa quý Sơ, chúng ta tìm thấy nơi Bí tích Thánh Thể tâm điểm của ơn gọi và đặc sủng của Hội dòng mình. Giữa Bàn Tiệc Thánh Thể và Hy tế Thập Giá có một sự đồng nhất sâu xa. Thánh Thể chính là sự hiện tại hóa Hy tế Canvê một cách không đổ máu. Trên đồi sọ, Chúa Giêsu đã để cho thân xác bị tan nát, máu đổ ra đến giọt cuối cùng vì ơn cứu độ trần gian. Nơi mỗi Thánh lễ, hành vi tự hiến ấy lại được lặp lại: “Đây là Mình Thầy, bị nộp vì các con… Đây là Chén Máu Thầy, đổ ra cho các con”.
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong Thông điệp Thánh Thể và Giáo hội đã viết: “Giáo hội múc lấy sự sống từ Thánh Thể”. Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, chúng ta múc lấy tình yêu Thập Giá từ chính nguồn mạch Thánh Thể. Làm sao chúng ta có thể ôm trọn Đức Kitô Chịu-Đóng-Đinh nếu không được nuôi dưỡng bằng Thánh Thể? Làm sao chúng ta có thể thốt lên lời cam kết tận hiến mỗi ngày nếu không dìm mình vào dòng Máu Thánh tuôn chảy từ bàn thờ?
Thánh nữ Faustina từng chia sẻ trong nhật ký của mình: “Tất cả sức mạnh của tôi đến từ Thánh Thể. Tôi trải qua tất cả những giờ phút đau khổ trong sự kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu trong Bí tích cực thánh, và chính nơi đó tôi tìm thấy sức mạnh để vác thập giá của mình”. Thánh Thể chính là trường học dạy về sự tự hủy và tình yêu hy hiến. Chiêm ngắm Chúa Giêsu trong Tấm Bánh Thánh, chúng ta học được bài học về sự thinh lặng, khiêm nhường, tan biến đi để đem lại sự sống và niềm vui cho người khác.
- Trở nên tấm bánh bẻ ra cho tha nhân.
Bí tích Thánh Thể không dừng lại ở việc tôn thờ trong Nhà Chầu hay rước Chúa vào lòng. Thánh Thể đòi hỏi một sự biến đổi để sai đi. Thánh Phaolô trong Bài đọc II nhắc nhở: “Bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một tấm bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1 Cr 10, 17). Việc rước Mình Thánh Chúa phải dẫn đưa chúng ta đến sự hiệp thông với anh chị em mình.
Khi Chúa Giêsu cầm lấy bánh, chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, Người cũng muốn quý Sơ làm như vậy với cuộc đời mình. Người nữ tu Mến Thánh Giá được mời gọi trở nên “tấm bánh bẻ ra” cho thế giới hôm nay.
- Bẻ ra thời gian của mình để lắng nghe và sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh.
- Bẻ ra ý riêng của mình trong đời sống cộng đoàn để đón nhận và tôn trọng chị em.
- Bẻ ra những năng lực, sức khỏe và tâm huyết trong các sứ mạng tông đồ: từ lớp học tình thương, bệnh viện, cho đến những công việc âm thầm nơi nhà bếp hay văn phòng giáo xứ.
Thánh nữ Têrêsa Calcutta đã để lại một bài học sâu sắc: “Nếu chúng ta thực sự đón nhận Chúa Giêsu dưới hình bánh, chúng ta cũng phải đón nhận Người dưới hình dạng của những người nghèo khổ nhất, đau khổ nhất xung quanh chúng ta. Thánh Thể trên bàn thờ và Thánh Thể nơi người nghèo là một”. Khi chúng ta phục vụ những người đau khổ, những người bị bỏ rơi với tình yêu chịu đóng đinh, chúng ta đang cử hành một “Thánh lễ nối dài” giữa lòng cuộc đời.
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Đại lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô hôm nay là một cơ để mỗi người làm tươi mới lại tình yêu thuở ban đầu với Giêsu Thánh Thể. Sứ mạng của chúng ta giữa lòng Giáo hội và xã hội hôm nay đầy dẫy những thách đố, đòi hỏi nhiều sự hy sinh và từ bỏ. Nhưng xin chúng ta đừng sờn lòng, vì Chúa Giêsu đã hứa: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6, 56). Có Chúa ở cùng, thập giá sẽ trở nên êm ái, khổ đau sẽ trổ sinh hoa trái cứu độ.
Nguyện xin ngọn lửa tình yêu từ Thánh Tâm Chúa Giêsu đốt cháy nguội lạnh và sưởi ấm những tâm hồn đang mệt mỏi trên đường dâng hiến. Xin Mẹ Maria – “Người Nữ của Thánh Thể” – đồng hành và dạy bảo chúng ta biết cách thưa tiếng “Xin vâng” trọn vẹn, để cuộc đời của mỗi người nữ tu Mến Thánh Giá mãi là một bài ca tạ ơn, một tấm bánh bẻ ra mang lại sự sống và ơn cứu độ cho muôn người. Amen
