THANH XUÂN CỦA CON CHÍNH LÀ NGÀI!
Nguyễn Cẩm Minh Trân (Tập Viện)
Lạy Chúa, con đã bỏ lại phía sau biết bao điều: gia đình thân yêu, một mái ấm đời thường, những ước mơ của tuổi trẻ và cả một con đường riêng đầy lựa chọn. Con đã chọn trao vào tay Chúa một tương lai có lẽ như vô định, một trái tim tưởng chừng còn non nớt, để đổi lấy một cuộc đời sống vì Chúa, cho Chúa và trong Chúa.
Con đã đổi lấy giai đoạn đẹp nhất của đời mình – đó chính là khoảng thanh xuân, là thời điểm của một cô bé đang chớm nở giữa bao mơ ước về một tương lai sáng ngời – để bước vào một hành trình chẳng mấy ai đi. Con đã đổi lấy thanh xuân của một người tu sĩ, là thời gian ai ai cũng phải trải qua, và cũng chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời tu.
Và chính giây phút này đây, cánh cửa Tập viện đang rộng mở đón chờ con – một cô gái vừa tròn tuổi đôi mươi. Đây là thời gian con được bước vào một giai đoạn mới của hành trình ơn gọi. Chắc rằng, không chỉ riêng con, mà cả những chị em đồng trang lứa cũng đang dâng tràn những dòng cảm xúc, những ưu tư và niềm hạnh phúc khôn xiết. Một trái tim rạo rực trong niềm vui khi được xúng xính trong bộ áo dòng và chiếc khăn lúp trên đầu – biết bao thích thú!
Giai đoạn Tập viện còn được ví như khung trời vàng, là năm tập kỳ theo Giáo luật quy định cho người sống đời thánh hiến phải trải qua. Chính lúc tuổi trẻ rạo rực và căng tràn sức sống, Chúa đã gọi con bước vào cuộc hẹn hò với Ngài trong năm trăng mật của đời tu.
Nhưng, lạy Chúa! Trong con cũng không thiếu những lo lắng, suy nghĩ và thao thức cho năm tập này. Con cảm thấy như mình sắp lao vào một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm. Thế nhưng, trong năm tập, chẳng còn điều gì quan trọng cho bằng việc con biết buông bỏ bản thân để Chúa chiếm hữu trí tuệ và trái tim con.
Con khao khát xây dựng một tình yêu nơi Đấng mà con đã chọn làm gia nghiệp đời mình. Thật vậy, khi ấy, thế giới đầy bộn bề sẽ được giảm bớt để nhường chỗ cho lâu đài nội tâm. Mọi thứ sẽ được thay thế bằng các giờ kinh, nguyện ngắm; những giây phút giải trí sẽ được lấp đầy bởi giờ cầu nguyện và những cuộc hẹn thầm kín với Chúa. Tất cả sẽ lui đi, để giúp con khám phá và xác tín hơn về tình yêu Chúa nơi chính mình.
Những viên sỏi nhỏ cũng sẽ trở thành nền móng vững chắc xây dựng lâu đài nội tâm. Giai đoạn Tập viện sẽ là khởi điểm định hình, là hành trình và cũng là môi trường nhào nặn nhân cách đời tu của con. Tu đức xưa có nói: “Tập tu thế nào thì sống tu như vậy.” Quả thật, năm tập sẽ đem lại cho con nhiều giá trị và ơn ích, nếu con biết hiện tại hóa và chớp lấy cơ hội chỉ có một lần trong đời tu mà thôi.
Con chỉ mong mình sẽ sống thật hạnh phúc, sốt sắng, thánh thiện và luôn ý thức sự hiện diện của Chúa. Xin cho con biết sống cảm thức thuộc về Hội Dòng, xây dựng tương quan huynh đệ trong cộng đoàn, để con biết điều chỉnh bản thân cho phù hợp với những bước đi sau này.
Xin Chúa luôn đồng hành, nâng đỡ và dìu dắt con trên bước đường theo sát linh đạo Mến Thánh Giá: chọn Đức Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con.