Thơ – Nỗi niềm dịch bệnh Covid – 19

NỖI NIỀM DỊCH BỆNH COVID 19

26.06.2021

Dịch bệnh lan rộng không ngừng

Nhiều người đau khổ đã từng xót xa

Cha mẹ rơi lệ xa nhà

Trẻ em trông ngóng ông bà đỡ nâng.

Không may con cháu lại gần

Lây lan bé nhỏ mỗi lần đưa đi

Từng bước lên xe nặng chì

Người thân không có biết gì tương lai.

Nhìn cảnh lệ mi trải dài

Mong thay vô cảm những ai quên rằng

Phải chăng ta làm lan nhanh

Dịch bệnh kinh tế không phanh phá tàn.

Nhiều người gặp cảnh trái ngang

Cuộc sống đảo lộn nhiều trang cuộc đời

Nhà máy xí nghiệp chờ thời

Công nhân tay trắng chơi vơi thị thành.

Cầu mong dịch bệnh qua nhanh

Mỗi người ý thức nhiệt thành tránh xa

Dịch bệnh nguy hiểm mọi nhà

Quyết tâm phòng tránh chúng ta an bình.

Nguyện xin Thiên Chúa giữ gìn

Ban cho thế giới bình minh lại về

Mọi người từ khắp muôn nơi

Sức khỏe ân sủng Chúa Trời ban cho.

Lm Biển Xanh