Cộng đoàn loan báo Tin Mừng bằng đời sống chứng tá (Tĩnh tâm hạt Cần Thơ – tháng 3/2025)

CỘNG ĐOÀN LOAN BÁO TIN MỪNG BẰNG ĐỜI SỐNG CHỨNG TÁ

        Ngày đầu tiên của tháng 3 – tháng kính Thánh Giuse, chị em hạt Cần Thơ có dịp được cùng nhau qui tụ nơi cộng đoàn Bêtania – Lộ 19 để tĩnh tâm tháng, nhìn lại đời sống, gặp gỡ nhau trong tình thân thương và ở bên Chúa trong thinh lặng. Đây cũng là một cơ hội thật quý báu để chị em được nghe chia sẻ về việc sống cùng, sống với trong vai trò chứng tá của một người nữ tu Mến Thánh Giá, và hun đúc ngọn lửa dấn thân, ra đi phục vụ quên mình.

        Chầu Thánh Thể là khoảng thời gian chị em được ở riêng tư với Chúa. Sau một tháng làm việc, phục vụ và học tập, chị em được ngồi bên chân Chúa, để tìm lại sức mạnh nội tâm, để thổ lộ bao điều sâu kín và lắng nghe tiếng Chúa. Ở bên Chúa để nhận ra chính bản thân mình còn bao va vấp khuyết điểm, nhưng không phải để sầu lo phiền muộn, nhưng là đổi mới để nên giống Chúa mỗi ngày một hơn. Chị em đến với bí tích Hòa Giải để được Chúa chữa lành và quyết tâm sống một đời sống mới trong tình yêu của Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh đã Phục Sinh.

        Chị em được lắng nghe những lời chia sẻ chân tình và thiết thực của cha Clêmentê về chủ đề của tháng: Cộng đoàn loan báo Tin Mừng bằng đời sống chứng tá. Sứ vụ loan báo Tin Mừng đòi hỏi hy sinh và từ bỏ bản thân bởi thập giá không chỉ là gánh nặng nhưng còn là dấu chỉ của tình yêu và lòng trung thành đối với Chúa. Hơn nữa, muốn việc loan báo Tin Mừng đạt hiệu quả, trước tiên cần hoán cải và thay đổi chính đời sống bản thân, bởi như ĐGH Phaolô VI đã nói : “Ngày nay, người ta cần chứng nhân hơn là thầy dạy”. Từng lời nói, hành động của người nữ tu đều là minh chứng cho đời sống chứng tá, vì thế việc thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng luôn phải thực thi chính trong đời sống thường ngày nơi cộng đoàn, nơi làm việc, học tập,… Và điều Cha nhấn mạnh, đó là người nữ tu Mến Thánh Giá hôm nay cần phải có một tình yêu mãnh liệt vào Đức Kitô để sẵn sàng lên đường, dấn thân quên mình, phục vụ vô vị lợi. Chỉ cần phó thác và lòng nhiệt huyết, Thiên Chúa sẽ có rất nhiều cách giúp những môn đệ của Ngài thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng cho muôn dân.

        Dọn mình chết lành là một phần không thể thiếu trong mỗi dịp tĩnh tâm. Đây là thời khắc giúp chị em cảnh tỉnh để sống trong giây phút hiện tại cách sẵn sàng, nhằm đón chờ Chúa đến viếng thăm bất kỳ lúc nào. Chị em có được giây phút thinh lặng bên Chúa để lắng nghe, suy niệm và cảm nhận tình yêu thương vô bờ của Thiên Chúa, đặc biệt là hồng ân sự sống.

        Chị Tổng phụ Trách M. Đỗ Yến Trần Hoàng Ảnh cũng có đôi lời nhắc nhở đến chị em, tuy thật đơn sơ nhưng hết sức chân tình về sống chung và sống cộng đoàn trong đức ái. Đây là yếu tố quan trọng và là điều kiện để sống ơn gọi thánh hiến, cùng nhau nên Thánh trong đặc sủng và linh đạo Mến Thánh Giá. Nơi cộng đoàn, tình yêu Đức Kitô được thể hiện cho tha nhân qua từng cá nhân chị em. Cần bắt chước Chúa Giêsu: “Hãy yêu như Thầy đã yêu”, không phải chỉ noi theo cách đơn thuần nhưng là đi sâu vào mối tình hiệp thông với Chúa để tập yêu như Chúa, nhằm trở nên cánh tay nối dài của Chúa nơi trần gian và thông phần vào của lễ tình yêu của Đức Kitô trên bàn thờ. Chị Tổng cũng thông tin cho chị em biết về tình hình của Nhà Mẹ, những dự định của Hội dòng cũng như sức khỏe của các chị đau yếu, để hiệp thông và cầu nguyện cho nhau trong tình liên đới.

        Buổi tĩnh tâm kết thúc bằng bữa cơm thân mật thấm đượm tình yêu thương. Chị em cùng tạ ơn Chúa, cám ơn nhau vì bao hồng ân và niềm vui được nhận lãnh.

         Một số hình ảnh của buổi tĩnh tâm

M. Phú Yên Mỹ Xuyên