Ươm mầm hy vọng

ƯƠM MẦM HY VỌNG

M.TƯỜNG VY

“Ươm Mầm Hy Vọng” là chủ đề của hội trại tại Họ đạo Rau Dừa vừa diễn ra vào ngày 28.7.2025. Việc tổ chức hội trại có sự tài trợ không nhỏ về kinh phí của Cha sở Martinô Nguyễn Hoàng Hôn, Cha phó Giuse Lê Tấn Phong, sự cộng tác đắc lực của Thầy giúp xứ Dominico Trần Thanh Phong và quý thầy giúp tháng hè dòng Chúa Thánh Thần: Thầy Gioan Nguyễn Ngọc Bảo, Thầy Phêrô Lê Quang Dinh, Thầy Giuse Hoàng Phước Lâm, Thầy Vinhson Mai Văn Dũng, và Thầy Phêrô Trần Văn Vũ.

Bên cạnh đó, có sự trợ lực của quý dì dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn, quý dì dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ và đông đảo anh chị em giáo dân đến giúp khâu ẩm thực, trông coi các bé nhỏ, cùng với các bậc phụ huynh đưa con đi tham dự và hỗ trợ con vui chơi.

Mặc dù thời tiết mưa bão, nhưng không khí của ngày hội trại diễn ra rất sôi nổi. Hơn 6g sáng ngày 28.7.2025, từng lớp thiếu nhi, huynh trưởng, dự trưởng từ các Giáo xứ như: Giáo xứ Tân Lộc, Giáo xứ Cái Rắn, Giáo xứ Rau Dừa, Giáo điểm Cái Nước, Giáo điểm Rạch Ráng… từng lớp lớp đổ về nhà thờ bằng các phương tiện khác nhau. Đặc biệt, các bạn trẻ và thiếu nhi của tôn giáo bạn, từ các ngã đường, mang ba lô tiến thẳng vào cổng nhà thờ với khuôn mặt vui tươi hớn hở, đầy nhiệt quyết cho một ngày hội trại đầy hứa hẹn và hy vọng, với hơn 200 bạn trẻ và thiếu nhi tham dự.

Sau khi điểm tâm sáng, chia tổ, các em chuẩn bị bước vào Thánh lễ lúc 7g. Trong Thánh lễ, Cha sở Martinô giáo huấn về bài Phúc Âm thánh Matthêu: dụ ngôn nắm men trong bột, và dụ ngôn Nước Trời giống như hạt cải. Thật ý nghĩa và phù hợp với không khí ngày hội trại, vì hiện diện trong ngôi Thánh đường hôm nay thì hơn phân nửa số em thiếu nhi là người tôn giáo bạn – xem ra số em tham dự là người tôn giáo bạn nhiều gấp đôi số em là người Công giáo.

Cha sở Martinô mời gọi các bạn thiếu nhi tôn giáo bạn: “Hãy đến, hãy vui chơi, và hãy xem như là nhà, là gia đình, là bạn, là anh chị em của mình, để chúng ta có được một ngày trại thật vui và chơi thật đẹp.” Ngài cũng không quên mời gọi các bạn thiếu nhi Công giáo hãy là những nắm men còn tốt, còn hạn sử dụng – những nắm men có khả năng làm dậy lên khối bột; là những hạt cải tuy nhỏ nhưng mọc lên thành cây có thể làm bóng mát che cho người khác hoặc cho chim trời đến trú ngụ.

Sau Thánh lễ, Cha sở tuyên bố ngày hội trại chính thức bắt đầu với những trò chơi, nghi thức nhập trại thật vui nhộn. Tiếng cười không ngừng nở trên môi các bạn thiếu nhi, từ huynh trưởng cho đến các em lớp khai tâm bé tí ti – ai cũng phải bò, lội, leo qua cánh cổng nhập trại, phải mang trên mình những vết bột đủ thứ màu khác nhau, trông thật vui. Có những bạn mới chơi lần đầu e ngại, bỡ ngỡ, rồi cũng được các bạn quen nắm tay nhào xuống, bò, lặn, leo và cùng cười như nhau – dù họ không cùng tôn giáo, không cùng gia đình. Đây là điểm son mà tôi nhận thấy đầu tiên trong ngày hội trại hôm nay.

Ngày hội trại tiếp diễn bằng các trò chơi tiếp theo. Các em được chia thành 6 tổ ngẫu nhiên, lớn có nhỏ có, nam có nữ có, người Công giáo và người không Công giáo được chia vào chung tổ với nhau. Có những trò chơi mang tính cộng đồng, giúp đỡ lẫn nhau cùng vượt qua chướng ngại để về đích, để thi đua. Người bạn Công giáo vẫn ôm lấy, nắm tay, nhấc bổng, khiêng lên, ẵm chạy người bạn tôn giáo bạn – và ngược lại.

Các em lớp khai tâm bé tí tẹo chơi cũng không kém các anh chị – cũng chạy, cũng mình đầy sình non, đầu ướt loi ngoi, cũng chui, cũng leo trèo không thua gì các nhóm đàn anh. Bởi trời mưa nên có em bị lạnh cóng. Tôi hỏi: “Con có chơi được nữa không?” Em gật đầu: “Con chơi nữa!” Nhưng cũng có em quá nhỏ, dầm mình trong mưa lâu không kham nổi nên phải đi tắm, thay đồ, ngồi dõi theo anh chị chơi. Mặc dù không chơi nữa nhưng vẫn chạy theo trên hành lang nhà thờ, vỗ tay: Cố lên! thật to, hết sức mình.

Khoảng hơn 12g trưa, khi các tham dự viên đã thấm mệt và đói bụng, các cổ động viên la hò, chạy theo, vỗ tay hết mình giờ cũng không còn sức nữa thì được các “mom” cho thưởng thức một bữa buffet, tuy chỉ có 3 món đơn sơ nhưng ta nói sao hôm nay nó ngon và phè phỡn, thích ghê. Ai cũng chọn cho mình một chỗ riêng tư để rồi thưởng cho cái bụng.

Sau gần một tiếng đồng hồ dùng cơm, chương trình hội trại lại bắt đầu với những bài hát, điệu múa sinh hoạt của những “tùm lum” diễn viên tự do, những “ca lẻ” cống hiến hết mình vì sự nghiệp – nên rất sôi động. Kế tiếp là phần đố vui Kinh Thánh với những câu hỏi giúp các em hiểu hơn về Kinh Thánh. Nhiều bàn tay nhỏ xíu giơ lên xin trả lời cách đầy tự tin.

Khi màn đêm buông xuống, mọi tạo vật dường như lắng đọng, thì ngày hội trại cũng được khép lại với đêm đốt lửa trại do quý thầy chuẩn bị chu đáo. Có sự tham gia lửa trại của Cha sở, Cha phó, làm cho đêm lửa trại trở nên ấm cúng và thân thiện. Mọi thành viên tham gia lửa trại vui múa, nhảy nhót, hát ca vui nhộn quanh ánh lửa, tạo nên một không khí thật đầm ấm và thân thương trong đại gia đình Giáo xứ Rau Dừa.

Lạy Chúa!
Ước gì sau một ngày hội trại, chúng con – những người Công giáo – với thân phận mỏng manh, yếu đuối, số lượng ít ỏi… nhưng chúng con có một ước mơ:
Ước mơ ươm những hạt giống nho nhỏ trong lòng mình.
Ước gì mỗi bạn trẻ Công giáo chúng con đều là những hạt men tốt, đủ chất, đủ lượng – để ướp, để làm cho các bạn tôn giáo bạn chơi chung với chúng con hôm nay được dậy lên niềm hy vọng:

  • Hy vọng vào một thế giới tươi đẹp mà Thiên Chúa ban tặng,

  • Hy vọng vào một tương lai tươi sáng mà Ông Trời chúc lành,

  • Hy vọng vào một cuộc sống đầy hứa hẹn, nơi mỗi người đều có quyền được sống và đáng được sống, được bơi lội trong tình yêu của Thiên Chúa và Thượng Đế.