Ngày Về

NGÀY VỀ

Vào cuối tháng 4 vừa qua, các em Tập 2 – Lớp Bảo Tịnh đã quay về Hội dòng sau những tháng ngày thực tập tông đồ nơi các Họ đạo trong Giáo phận Cần Thơ.

Mới hôm nào nhận lãnh sứ vụ “ra đi”, lòng bồn chồn hồi hộp, lo lắng khôn vơi vì phải rời xa “chiếc nôi” êm ấm, đến một nơi xa lạ chưa hề đến và một sứ mạng mới mẻ chưa từng làm. Thế mà đã hoàn tất, từng em từng em trở về với nhiều hình thức khác nhau. Chắc hẳn lòng các em cũng chất chứa nhiều nỗi niềm xen lẫn. Vui vì được trở về Nhà Mẹ, gặp lại chị em nhưng cũng thoáng chút ngậm ngùi vì còn vấn vương nơi mình vừa rời khỏi.

Hội ngộ, các em kể nhau nghe những chuyện mình đã làm, nơi cộng đoàn mình đã sống và cả những sự cố bất chợt mà mình buộc phải đối mặt. Ban đầu, các em còn thay nhau kể, một người nói, mọi người nghe. Đến hồi cao trào như tìm được điểm chung, các em tranh nhau kể, khi ấy mọi người đều nói, rồi mọi người tự nghe. Hình ảnh đó khiến tôi nhớ đến việc Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng. Ngày trở về, các ông đã hớn hở khoe với Chúa Giêsu về những thành công mình đã gặt hái được với đầy tự hào.

Và một điều cũng khá thú vị đó là danh “Chị Hai”, “Dì Bảy” mà các em gọi nhầm chị Giáo khi đang say sưa kể chuyện. Thỉnh thoảng, chị Giáo cứ phải làm Bà Nhất bất đắc dĩ một lần nhưng điều đó đã tạo nên tiếng cười cho tất chị em trong những ngày mới trở về này.

Sau vài hôm nghỉ ngơi và ổn định mọi thứ, các em đã trở lại với nội vi Tập viện và bắt đầu chương trình học cho giai đoạn này. Trở về sau hành trình thực tập tông đồ, các em như được thấm nhuần hơn những điều đã được học hỏi trên lý thuyết. Mỗi người một hoàn cảnh và chắc chắn cảm nhận cũng như kinh nghiệm của mỗi người cũng không giống nhau. Những điều khác biệt ấy đã được liên kết với nhau trong tinh thần chia sẻ, cảm thông và học hỏi của các em. Tuy chỉ đến một nơi nhưng các em có thể cảm nhận được nhiều hơn thế.

Nhớ lời Chúa Giêsu hồi đáp cho các môn đệ: “Anh em hãy lánh riêng ra một nơi hoang vắng mà cầu nguyện đôi chút”. Giờ đây, các em cũng sẽ làm như vậy, cũng cần ngồi lại trước mặt Chúa để nhìn lại hành trình vừa qua: những điều tốt đẹp, những điều còn thiếu sót, những kinh nghiệm, kể cả những vết thương… Nhìn lại để biết mình đã sống thế nào, điều gì cần, không cần hay còn thiếu, để có thể giúp bản thân điều chỉnh hầu trở nên những thợ gặt chuyên nghiệp hơn trong cánh đồng của Chúa.  

Quý Thư