Tĩnh tâm Hạt Bạc Liêu – Cà Mau

TĨNH TÂM HẠT BẠC LIÊU – CÀ MAU TẠI GIÁO XỨ NĂM CĂN.
Thứ Bảy 11.4.2026

THÁNH THỂ – NGUỒN MẠCH HIỆP THÔNG
VÀ SỨC SỐNG CỦA CỘNG ĐOÀN THÁNH HIẾN

Chỉ cần đến với Thánh Thể với tâm tình mến yêu, mọi sự tốt đẹp hơn mong đợi. Cuộc đời của người thánh hiến rất âm thầm, không nổi nang, không sáng giá, nhưng luôn có giá trị trước mặt Chúa.

Đời tu giống Chúa Giêsu
Trung thành theo Chúa khiêm nhu hiền lành
Nguyện vọng đôi lúc bất thành
Tin tưởng phó thác Chúa hành động cho.

Đường dài nhiều nỗi cam go
Đương đầu đón nhận đắn đo không màng
Tinh thần vững mạnh sẵn sàng
Ra đi chớ ngại hoang mang làm gì.

Người đời nhục mạ khinh khi
Hơn thua được mất có chi sờn lòng
Còn nhiều vất vả long đong

Ưu tiên cho Chúa ước mong mỗi ngày.

Tận dụng khối óc đôi tay
Tràn đầy sức sống hăng say nhiệt tình
Nhiều khi phục vụ quên mình
Chỉ được đền đáp vô tình không sao.

Nhìn lên Chúa Đấng Tối Cao
Làm ơn làm phước biết bao phận đời
Nguyện cầu Cha ở trên trời
Mọi người dưới thế nói lời yêu thương.

Tâm tình Cha chánh xứ Năm Căn Phêrô Đào Quốc Toản chia sẻ cho quý dì hạt Bạc Liêu và Cà Mau trong ngày tĩnh tâm hôm nay tại giáo xứ Năm Căn rất thực tế, sâu sắc và ý nghĩa: Nếu đời không rực rỡ thì sao? Vâng, người Tu Sĩ không cần sự rực rỡ theo cái hiểu của người đời, nhưng phải rực rỡ Yêu Thương. Cha cũng chia sẻ những kinh nghiệm sống trong công tác mục vụ tông đồ gặp nhiều khó khăn và bị chối từ. Nhưng Cha luôn vững tin vì có Chúa là có sức sống, bình an và hạnh phúc trong đời hiến dâng và phục vụ cho đến hôm nay.

Trong tình chị em, Chị Tổng Phụ trách nhắn gởi chị em các cộng đoàn luôn kết nối với Thánh Thể bằng lòng yêu mến, là trung gian chuyển cầu cho mọi người. Kết thúc, chị em chia sẻ niềm vui bằng những món quà đơn sơ, bữa ăn hiệp thông thật ấm áp. Xin Chúa liên kết chị em trong tình yêu thương để loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho mọi người.

THƠ TĨNH TÂM XA

Niềm vui đi tĩnh tâm xa
Đi về tám tiếng vậy mà thích đi
Năm Căn sông nước có gì
Để nhiều ấn tượng Quý Dì đến đây

Bước đi từng bậc nơi này
Cầu thang lên xuống mỗi ngày vững chân
Tuy xa nhưng thấy thật gần
Năm Căn tình nghĩa tình thân đầy tràn

Đón nhận ơn Chúa thương ban
Giờ chầu Thánh Thể muôn ngàn phúc ân
Dọn mình để chết một lần
Được về bên Chúa hưởng phần phúc vinh

Cha Sở chia sẻ đời mình
Nhiều kinh nghiệm sống trong tình yêu thương
Chúa luôn soi sáng dẫn đường
Nhờ ơn Thánh Thể mẫu gương làm người

Đồng hành hiện diện không rời
Được như ước nguyện dâng lời cầu cho
Bền tâm viếng Chúa khỏi lo
Mọi sự tốt đẹp nhỏ to cũng thành

Chị Tổng trao gởi tận tình
Đến với Thánh Thể dâng kinh nguyện cầu
Dù đi phục vụ nơi đâu
Một lòng gắn bó an bình vui tươi

Ra về để lại nụ cười
Cảm tạ Chúa với mọi người thân thương
Hăng say tiến bước trên đường
Tin Mừng loan báo yêu thương cho đời.