TINH THẦN THUỘC VỀ DƯỚI BÓNG THÁNH GIÁ
Có những ngày trong đời sống thánh hiến, người nữ tu cần dừng lại không phải vì đã mệt mỏi với hành trình, nhưng vì cần trở về với cội nguồn của ơn gọi. Giữa những công việc quen thuộc, những bổn phận hằng ngày, những tương quan cộng đoàn và những thao thức của sứ mạng, đôi khi lòng người trở nên phân tán. Vẫn cầu nguyện, vẫn phục vụ, vẫn sống đời tu, nhưng sâu thẳm bên trong lại có một khoảng trống mà chỉ mình Thiên Chúa mới có thể lấp đầy.
Ngày tĩnh tâm là một lời mời gọi trở về. Trở về với Chúa, trở về với chính mình, trở về với cộng đoàn. Và trên hết, trở về với Thánh Giá – nơi chị em đã thuộc về từ ngày đáp lại tiếng gọi của Đức Kitô chịu đóng đinh.
Chủ đề tĩnh tâm tháng 10 của Hạt Cần Thơ “Tinh thần thuộc về dưới bóng Thánh Giá” mời gọi mỗi chị em hãy sống để thuộc về Đức Kitô chịu đóng đinh, thuộc về Hội Thánh, thuộc về Hội dòng, thuộc về cộng đoàn và thuộc về sứ mạng mà Chúa trao phó.
Với những gợi ý của Cha Vinh Sơn giúp mỗi chị em một lần nữa thêm xác tín sự thuộc về của bản thân nơi Hội Dòng và với những chị em cùng chung lý tưởng qua đời sống cộng đoàn.
1. Nhìn nhận
Chúa Giêsu khi hấp hối trên Thập Giá đã trao Đức Mẹ và Thánh Gioan cho nhau. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cùng nhìn nhận nhau. Đây quả là điều rất khó trong cộng đoàn. Có khi nhìn thấy nhưng không hẳn là nhìn nhận.
Có rất nhiều vấn đề xảy ra trong cộng đoàn bắt đầu bằng cái nhìn. Nhìn chị em qua khuyết điểm, tính khí không thích, một lần làm mình tổn thương…Không còn nhìn chị em như người đang mang một câu chuyện, một viết thương, một hành trình được Chúa biến đổi hay một cuộc chiến nội tâm. Chúng ta đang đóng khung chị em với lỗi lầm, cho nên không thể yêu một người mà mình chỉ thấy khuyết điểm.
2. Đón nhận
Đời sống cộng đoàn không ai chọn ai nhưng chính Đức Kitô đã trao người chị em cho tôi. Chị em bên cạnh là một phần của ơn gọi mà tôi chưa đón nhận bởi vì tôi không chọn chị mà là Đức Kitô trao chị cho tôi. Tôi không hiểu chị nhưng Đức Kitô muốn tôi học yêu chị. Tôi không dễ gần chị nhưng Đức Kitô đang mở rộng trái tim tôi.
3. Bạn của Đức Kitô trở thành bạn của tôi
Tôi là bạn của Đức Kitô thì chị em bên cạnh tôi cũng là bạn của Đức Kitô nên cũng trở thành bạn của nhau. Đây là lúc tình yêu Đức Kitô trở thành tình yêu dành cho chị em bên cạnh. Khi Đức Kitô là gia nghiệp đời tôi thì tôi không chỉ đón nhận Đức Kitô mà còn đón nhận những chị em Đức Kitô yêu thương và đặt bên cạnh tôi, để sống cho nhau và cùng nên thánh.
4. Thuộc về Chúa nên thuộc về nhau
Chúa mời gọi mỗi chị em hãy nên thánh trong những việc rất nhỏ bằng tình yêu phi thường. Đừng loại trừ chị em ra khỏi trái tim thay vào đó hãy đưa chị em vào lời cầu nguyện, trong hy sinh, trong công việc hằng ngày, trong chính con đường nên thánh của bản thân. Hãy bắt đầu yêu chị em bên cạnh, chị ấy sẽ thành người của tôi trong Đức Kitô.
Khi có Đức Kitô ở giữa chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra chị em bên cạnh là người Đức Kitô trao cho, người Đức Kitô yêu, là người tôi được mời gọi yêu trong chính tình yêu của Người.
Khi chọn Đức Kitô làm gia nghiệp thì gia nghiệp ấy không chỉ là một mình Đức Kitô, nhưng còn mở ra một gia đình của những người thuộc về Người. Vì thế, khác nhau mà không xa nhau, tổn thương nhau mà không loại trừ nhau, không chọn nhau mà vẫn đón nhận nhau, không giống nhau nhưng vẫn thuộc về nhau.
Không phải vì chúng ta đã trở nên giống nhau nhưng vì chúng ta cùng thuộc về Đức Kitô. Đó cũng là điều đời sống cộng đoàn hôm nay đang tập sống cho ngày mai: ngày mà mọi khác biệt được quy tụ trong Đức Kitô, mọi khoảng cách được chữa lành, và những con người xa lạ được nên một trong tình yêu của Thiên Chúa.
Ban truyền thông hạt Cần Thơ
