Thứ sáu sau Chúa Nhật V Phục Sinh
Cv 15, 22-31; Ga 15, 12-17
TÌNH YÊU TRÊN ĐỈNH CAO THẬP GIÁ
TỪ BẠN HỮU ĐẾN HIẾN DÂNG
Lm. Antôn
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Có một câu chuyện kể về một họa sĩ nỗ lực vẽ bức chân dung đẹp nhất về tình yêu. Ban đầu, ông vẽ một người mẹ đang ôm con, sau đó vẽ một đôi tình nhân dưới ánh trăng. Nhưng ông vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó. Cuối cùng, ông bước vào một nhà nguyện, nhìn lên tượng chuộc tội. Trong ánh chiều tà, ông nhìn thấy những vết đinh, cạnh sườn đâm thâu và đôi tay dang rộng của Đức Kitô. Ông chợt nhận ra: Tình yêu trọn vẹn nhất không nằm ở cảm xúc, mà nằm ở sự hy sinh mạng sống.
Đó cũng chính là sứ điệp mà Tin Mừng hôm nay muốn gửi đến mỗi người chúng ta: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15, 13).
Trước hết, Chúa Giêsu ban lệnh truyền: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Đối với chúng ta, chữ “NHƯ” này chính là kim chỉ nam. Thánh Augustinô từng nói: “Giới hạn của tình yêu là yêu không có giới hạn”. Chúa Giêsu đã yêu đến mức “tự hủy”, yêu đến mức “trút cạn”.
Linh đạo Mến Thánh Giá mời gọi chúng ta không chỉ yêu bằng lời nói, mà bằng sự hiện diện dưới chân Thập Giá hằng ngày. Yêu “như Thầy” trong cộng đoàn là khi chúng ta sẵn lòng đón nhận những cá tính khác biệt, kiên nhẫn với những yếu đuối của chị em, và âm thầm vác đỡ gánh nặng cho nhau như cách Chúa Giêsu đã vác thập giá thay cho nhân loại.
Chúa Giêsu không gọi chúng ta là “tôi tớ” – những người chỉ biết vâng lệnh máy móc. Ngài gọi chúng ta là “bạn hữu”. Thánh Têrêsa Avila đã định nghĩa về lời nguyện cầu rằng: “Cầu nguyện là cuộc đàm đạo thân tình giữa hai người bạn”.
Là nữ tu Mến Thánh Giá, chúng ta được mời gọi bước vào mối tương quan tri kỷ với Đấng Chịu Đóng Đinh. Bạn hữu thì thấu hiểu tâm tư của nhau. Khi chúng ta chọn sống cuộc đời khiết tịnh, nghèo khó và vâng phục, đó không phải là một sự ép buộc, mà là sự tự nguyện của một người bạn muốn nên giống “Người Bạn Chí Thánh” của mình trong mọi sự, kể cả trong đau khổ.
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Thánh Gioan Thánh Giá đã nói: “Vào buổi xế chiều của cuộc đời, chúng ta sẽ bị xét xử dựa trên tình yêu”. Hoa trái của chúng ta không nằm ở những thành công bên ngoài, mà ở phẩm chất của tình yêu lan tỏa trong sứ vụ. Khi quý Sơ phục vụ bệnh nhân, dạy dỗ trẻ nhỏ hay cầu nguyện cho thế giới, hãy làm với trái tim của một người “đang yêu”. Chính tình yêu tự hiến sẽ biến những hy sinh âm thầm trở thành nguồn ơn cứu độ cho tha nhân.
Chúa đã chọn chúng ta và cắt đặt chúng ta ra đi để sinh hoa trái. Xin cho chúng ta luôn yêu mến Thập Giá Chúa, để trong mọi thử thách của đời dâng hiến, chúng ta luôn tìm thấy niềm an ủi nơi tình bạn với Chúa. Ước mong mỗi ngày sống của chúng ta đều trở thành một bài ca yêu thương, viết bằng chất liệu của sự hy sinh và lòng trung tín. Amen.

