TÌNH YÊU CÒN Ở LẠI
M. An Dũng Linh Tuyền
Nhắc đến Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, tôi nghĩ ngay đến hình ảnh một người mục tử sống hết lòng vì đoàn chiên của mình. Ngài không chỉ là một linh mục bình thường, mà còn là chứng nhân sống động cho tình yêu và sự hy sinh theo gương Đức Kitô. Điều làm tôi cảm phục nhất nơi Cha Diệp chính là việc ngài đã chọn ở lại với giáo dân trong lúc nguy hiểm, dù biết rằng mình có thể phải đánh đổi bằng chính mạng sống. Câu nói: “Tôi sống giữa đoàn chiên và nếu có chết cũng chết giữa đoàn chiên” đã diễn tả trọn vẹn trái tim của một vị mục tử chân chính, người không bỏ rơi đoàn chiên ngay cả trong lúc đau thương và nguy hiểm nhất.
Đối với người dân miền Tây, Cha Diệp không chỉ là một vị linh mục tử đạo, mà còn là niềm tự hào rất lớn. Giữa một vùng quê mộc mạc và đơn sơ, Thiên Chúa đã cho xuất hiện một chứng nhân can đảm, dám lấy chính mạng sống mình để làm chứng cho đức tin. Giữa thời đại hôm nay, khi nhiều người dễ bị cuốn theo vật chất, danh vọng và những điều chóng qua, cuộc đời của Cha Diệp lại càng trở nên đặc biệt hơn, như một lời nhắc âm thầm rằng vẫn còn có những người dám yêu thương đến cùng vì Chúa và vì tha nhân.”
Điều khiến tôi xúc động hơn nữa là sau khi Cha Diệp qua đời, Thiên Chúa dường như đã ân thưởng cho sự trung thành của ngài ngay từ đời này. Biết bao người, cả lương lẫn giáo, đã nhận được ơn lành khi chạy đến cầu nguyện cùng Cha Diệp. Có những người được chữa lành, có người tìm lại được bình an, cũng có người vượt qua được những bế tắc và tuyệt vọng trong cuộc sống. Qua Cha Diệp, Thiên Chúa như muốn tỏ lộ tình thương và quyền năng của Ngài một cách rất gần gũi với con người hôm nay. Điều đó làm tôi cảm nhận rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ quên những ai sống trung thành với Ngài.
Ngày xưa, Tắc Sậy chỉ là một vùng quê nghèo ít người biết đến. Thế nhưng hôm nay, nơi ấy đã trở thành một trung tâm hành hương rộng lớn, đón biết bao người từ khắp nơi tìm về. Tôi nghĩ đó không chỉ là sự phát triển bên ngoài, mà còn là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa đang dùng chính cuộc đời của Cha Diệp để chạm đến trái tim con người. Một con người đã dám hy sinh vì tình yêu thì cho đến hôm nay vẫn tiếp tục sinh hoa trái cho biết bao tâm hồn.
Qua cuộc đời Cha Diệp, tôi cũng nhận ra rằng ngài không chỉ để mọi người kính nhớ, mà còn là lời mời gọi mỗi người sống tốt hơn mỗi ngày. Nếu chúng ta biết sống yêu thương, trung thành và đặt Chúa lên trên hết như Cha Diệp, chắc chắn Thiên Chúa cũng sẽ ban cho chúng ta “phần thưởng gấp trăm” theo cách mà nhiều khi chính mình không thể ngờ tới. Có thể đó không phải là những điều lớn lao theo kiểu thế gian, nhưng là sự bình an, niềm vui và ý nghĩa đích thực của cuộc sống.
Vì thế, đối với tôi, Cha Diệp không chỉ là một vị tử đạo hay một người làm phép lạ, mà còn là ánh sáng của niềm tin giữa thời đại hôm nay. Cuộc đời của ngài giúp tôi hiểu rằng: khi một con người dám sống trọn vẹn cho Thiên Chúa, thì chính Thiên Chúa sẽ làm cho cuộc đời ấy trở nên rực rỡ và là dấu chứng sống động cho tình yêu của Ngài giữa thế gian.


