Suy niệm – Thứ ba Tuần VII Phục Sinh

Thứ ba sau Chúa Nhật VII Phục Sinh
Cv 20, 17-27; Ga 17, 1-11a

Hiệp nhất trong Tình Yêu Hiến Tế

Lm. Antôn

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Có một câu chuyện kể về một tu viện cổ kính dần thưa thớt ơn gọi, các tu sĩ sống trong sự buồn tẻ và nghi kỵ lẫn nhau. Một ngày nọ, vị bề trên đến hỏi ý kiến một ẩn sĩ khôn ngoan. Vị ẩn sĩ chỉ nói một câu duy nhất: “Trong số các thầy, có một người chính là Đấng Kitô hóa thân”. Vị bề trên trở về và chia sẻ điều đó. Kể từ hôm ấy, bầu khí tu viện hoàn toàn thay đổi. Các tu sĩ bắt đầu nhìn nhau với sự kính trọng sâu sắc, đối xử với nhau bằng tình yêu thương tuyệt đối, vì họ nghĩ người bên cạnh có thể là Chúa. Tu viện rộn rã tiếng cười, tình huynh đệ thắt chặt, và ơn gọi lại tuôn đổ dồi dào.

Tin Mừng hôm nay (Ga 17, 1-11a) chính là đỉnh cao của cái nhìn đức tin ấy. Trước giờ bước vào cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu không cầu xin cho Người thoát khỏi thập giá, nhưng Người tha thiết cầu xin Chúa Cha cho các môn đệ: “Xin cho họ nên một như Chúng Ta”.

Là những nữ tu Mến Thánh Giá, chúng ta được mời gọi để sống mầu nhiệm tự hủy và hiến tế mỗi ngày. Danh tiếng hay sự thành công bên ngoài không phải là đích đến của đời dâng hiến. Thánh tử đạo chịu đóng đinh chính là mẫu số chung của mọi ơn gọi Mến Thánh Giá. Như Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu từng quả quyết: “Ơn gọi của tôi chính là Tình Yêu”. Mà đỉnh cao của tình yêu trong đời thánh hiến cộng đoàn chính là sự hiệp nhất.

Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ được nên một, bởi Người biết thế gian đầy chia rẽ. Trong đời sống cộng đoàn, sự rạn nứt đôi khi không đến từ những bắt bớ bên ngoài, mà đến từ những tổn thương, định kiến và sự thiếu bao dung trong nội bộ. Khi chúng ta chọn đóng đinh cái tôi ích kỷ của mình vào thập giá Đức Kitô, đó là lúc sự hiệp nhất được khai sinh. Thánh Augustinô đã từng nói: “Trong những điều cốt lõi: Hiệp nhất; trong những điều phụ thuộc: Tự do; trong tất cả mọi điều: Yêu thương”.

Khi ngước mắt lên trời cầu nguyện, Chúa Giêsu đã tôn vinh Chúa Cha bằng cách hoàn tất công trình được giao phó. Chúng ta cũng đang tôn vinh Thiên Chúa khi chu toàn những bổn phận âm thầm, từ nhà bếp, giảng đường đến những góc khuất phục vụ người nghèo khổ. Mỗi việc làm nhỏ bé được dệt bằng tình yêu lớn lao sẽ biến đời sống cộng đoàn thành một bài giảng sống động nhất về Tin Mừng.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Mùa Phục Sinh đang dần khép lại để mở ra cho chúng ta bước đường mới với sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Xin Ngài gắn kết tâm hồn quý Sơ nên một với Trái Tim chịu đâm thâu của Thầy Chí Thánh của chúng ta là chính Đức Giêsu Kitô. Ước mong mỗi chị em Mến Thánh Giá luôn là một chứng nhân của sự hiệp nhất, biết nhìn thấy dung nhan Chúa Kitô nơi người chị em sống bên cạnh mình, để cùng nhau sinh nhiều hoa trái cứu độ cho Giáo hội và cho mỗi người chúng ta. Amen