Suy niệm – Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh

Thứ bảy sau Chúa Nhật VII Phục Sinh
Cv 28,16-20.30-31; Ga 21, 20-25

“Phần con, hãy đóng đinh chính mình vào tình yêu Thập Giá”

Lm. Antôn

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Hôm nay là ngày cuối cùng của Mùa Phục Sinh. Chúng ta đang đứng ở ngưỡng cửa của Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Lời Chúa hôm nay mở ra một cuộc đối thoại đầy kịch tính nhưng cũng đầy tình cảm giữa Chúa Giêsu Phục Sinh và tông đồ Phêrô. Khi Phêrô tò mò nhìn về tương lai của Gioan và hỏi: “Còn anh này thì sao?”, Chúa Giêsu đã thẳng thắn định hướng lại: “Phần anh, hãy theo Thầy”. Lời mời gọi cá vị này như một luồng sáng chiếu rọi vào linh đạo của người nữ tu Mến Thánh Giá. Đó là lời mời gọi vượt lên trên sự so sánh, để can đảm ôm trọn Thập Giá của riêng mình với lòng mến vẹn tuyền.

Kính thưa cộng đoàn!

Bước chân vào đời tu, đặc biệt là linh đạo Mến Thánh Giá, người nữ tu chọn bước đi trên con đường hẹp. Thế nhưng, bản tính tự nhiên của con người luôn dễ bị lung lạc bởi sự hiếu kỳ và xu hướng nhìn sang lối đi của người khác. Câu hỏi của Thánh Phêrô ngày xưa: “Thưa Thầy, còn anh này thì sao?” cũng chính là tiếng vọng sâu kín trong lòng chúng ta. Đôi khi trong đời sống cộng đoàn, chúng ta vô tình so sánh sứ mạng của mình với chị em khác. Chúng ta tự hỏi tại sao người này được trao công tác nhẹ nhàng, còn mình lại gánh vác việc nặng nề? Tại sao người kia được trọng dụng, còn mình lại âm thầm nơi góc tối?

Chúa Giêsu Phục Sinh hôm nay nhẹ nhàng nhưng dứt khoát chặt đứt mọi sự so sánh ấy bằng câu nói: “Việc gì đến con? Phần con, hãy theo Thầy”. Câu nói này nhắc nhở rằng ơn gọi của mỗi người là một huyền nhiệm. Chúa không gọi chúng ta theo số đông, Ngài gọi đích danh từng người.

Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, tiếng gọi “Hãy theo Thầy” chính là lời mời gọi kết hợp mật thiết với Đức Kitô Chịu-Đóng-Đinh. Thánh Giêrônimô từng quả quyết: “Theo Chúa Kitô là gì, nếu không phải là từ bỏ chính mình và vác Thập giá của Người?”. Thập giá ấy không nằm ở đâu xa xôi, mà ẩn hiện ngay trong những hy sinh âm thầm hằng ngày, trong sự vâng phục bề trên, và trong việc đón nhận những giới hạn của chị em xung quanh.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Mùa Phục Sinh khép lại bằng việc Thánh Phaolô bị quản thúc tại Roma nhưng vẫn hăng say loan báo Tin Mừng, và Thánh Gioan âm thầm làm chứng bằng tình yêu bền đỗ. Mỗi vị một sứ mạng, nhưng cùng một đích đến. Nhìn vào linh đạo hội dòng, Thánh Cả Têrêsa Avila từng nhắn nhủ các tâm hồn hiến dâng: “Đừng tìm kiếm Thập giá cao sang, hãy ôm lấy Thập giá hằng ngày mà Chúa gieo vào đời bạn”. Khi chúng ta chu toàn bổn phận nhỏ bé với một tình yêu lớn lao, chúng ta đang làm chứng cho Chúa Phục Sinh một cách sống động nhất.

Ngọn lửa Thần Khí sắp đổ tràn trên Giáo hội. Xin Chúa Thánh Thần biến đổi mọi góc khuất, mọi sự mệt mỏi trong đời dâng hiến của chúng ta thành ngọn lửa yêu mến. Ước mong câu nói của Chúa Giêsu: “Phần con, hãy theo Thầy” luôn vang vọng trong tâm hồn chúng ta mỗi sớm mai thức dậy. Để dù trong nghịch cảnh hay bình an, chúng ta vẫn kiên tâm thưa lên như Thánh Phaolô và cũng là tâm tình của Đức Cha Lambert de la Motte, Đấng sáng lập hội dòng của chúng ta: “Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài Thập Giá Đức Giêsu Kitô”. Amen