Một năm nhìn lại (sau lễ Tổng kết 27.05.2026)

MỘT NĂM NHÌN LẠI

Nữ tu M.HL.Mai Đình

Những ngày cuối tháng 5 – những ngày oi bức, ngột ngạt, nắng vàng chói chang, hoa phượng đỏ rực, hoà cùng cảnh sắc đất trời là cả một khoảng thời gian sôi động và đầy sức sống sắp ùa về.

Những buổi diễn tập cho lễ Tổng kết, những ngày chụp ảnh lưu niệm,…thật khiến lòng người cứ thấy vui vui, lại bùi ngùi khó tả,…

Sau lễ Tổng kết năm học 2025-2026, tôi có thời gian nhìn lại một chặng đường mà các Bé đã ở lại với mái trường này. Đây không phải là lúc nhìn lại những thành quả mà bản thân tôi đã cố gắng, mà nhận ra tầm nhìn – sứ mạng của Trường trên suốt quãng đường các Bé đã trải qua.

Nhìn sự trưởng thành, tự tin đáng yêu của các Bé, tôi mĩm cười nhưng nước mắt lại tuôn rơi,…cười vì tự hào khi thấy các Bé hát, múa, bày tỏ tâm tình qua thơ, văn,… khóc vì thấy các Bé được lớn lên trong sự yêu thương, ý thức hơn về nề nếp, thái độ học tập, sự lễ phép và lòng biết ơn khi các Bé hát bài “cầu cho Cha Mẹ”, từng cánh hoa, từng cái ôm dành tặng Cha Mẹ,….những tưởng sẽ rất khó khi đưa vào sứ mạng của Trường, thế mà với sự hỗ trợ của nhiều người các con đã làm được.

Mười năm với mái trường Mai Anh này, thì đây là một năm tôi cảm thấy nhẹ nhàng nhất, nhẹ nhàng trong cách ứng xử và giải quyết vấn đề, từ những người cộng tác trực tiếp :

+ Một số lớn Phụ huynh thể hiện rất rõ ràng sự quan tâm, niềm tin tưởng và lòng quý mến dành cho Trường.

+ Đội ngũ Giáo viên – Nhân viên luôn vui tươi, nhiệt tâm và hiệp nhất.

+ Dì chủ trường và quý Dì trong nhóm Văn phòng luôn âm thầm giúp nhau, cùng nhau gánh vác.

Một năm vất vả nhưng tôi cảm nhận sâu sắc tình Chúa tình người.

Nhìn sự vững mạnh của Nhà Trường, sự phát triển toàn diện của các Bé, tôi chỉ có thể thốt lên hai chữ “cám ơn” :

+ Tạ ơn Đấng đã ban cho tôi niềm tin Công giáo

+ Cám ơn quý Dì, Giáo viên-Nhân viên, quý Phụ huynh bằng nhiều cách thức khác nhau đã làm nên một môi trường thân thiện và đầy hy vọng.

+ Cám ơn các Bé, những đứa con tinh thần của môi trường này, sự hiện diện của các Bé làm cho nơi này thêm sinh động và tràn sức sống.

Chính vì nhận thấy sự quý mến và muốn bày tỏ lòng biết ơn, mà trong tất cả mọi quyết định tôi đều đắn đo, suy xét trong Thánh Thần. Chỉ mong một kết quả đẹp – trọn vẹn, không rơi vào tình trạng trọng – khinh.

Nguyện xin Ơn Trên ban muôn phước lành cho tất cả, chúc tập thể nhà trường luôn vững tay chèo để cùng nhau đưa con thuyền Mai Anh đến bến bờ vinh quang và tràn ngập tiếng cười – sự bình an. Kính chúc quý Phụ Huynh cuộc sống ấm no – hạnh phúc. Chúc các Bé có một mùa hè sôi động, bổ ích, nhiều niềm vui.