Suy niệm – THỨ 6 TUẦN VIII – THƯỜNG NIÊN
Mc 11, 11 – 26
Cộng đoàn thân mến! Tin Mừng hôm nay gợi lại 2 sự kiện quen thuộc: Đức Giêsu thanh tẩy Đền Thờ và quở trách cây vả không sinh trái. Qua đó, Ngài cảnh tỉnh về về đời sống đức tin của người Do thái, có vẻ đạo đức bên ngoài nhưng lại thiếu hoa trái. Bên cạnh đó, thánh Phêrô nhắc nhở cộng đoàn:“Trên hết mọi sự, anh em hãy hết tình yêu thương nhau.” (1 Pr 4,8). Như thế, đời sống đức tin không chỉ là việc thực hành đạo đức bên ngoài, nhưng còn thể hiện qua những hoa trái đó là bác ái, yêu thương.
- Làm mới lại tâm hồn
Tin Mừng cho thấy Chúa Giêsu thanh tẩy Đền Thờ Giêrusalem trước sự buôn bán của người ta. Hình ảnh ấy phản ánh thực trạng đời sống đức tin của dân Do thái. Đền thờ đã bị họ chiếm dụng để trao đổi, buôn bán và mọi thứ đều trở nên tục hóa. Đánh mất đi ý nghĩa linh thiêng của Đền thờ. Việc thanh tẩy Đền thờ của Đức Giêsu nhắc người ta hãy trả lại ý nghĩa, chức năng của Đền Thờ. Đó là để thờ phượng Thiên Chúa. Đó cũng là lời nhắc nhở mỗi người chúng ta về đền thờ tâm hồn của mình.
Là những người sống đời thánh hiên, chúng ta sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Điều làm chúng ta xa Chúa không chỉ là những tội lỗi lớn lao, nhưng đôi khi lại là sự bận rộn, lo lắng về công việc hằng ngày…. Chính những mối lo toan đó, khiến chúng ta không còn thời giờ dành cho Chúa.
Chính vì thế, đời sống đức tin cần được làm mới, cần được thanh tẩy mỗi ngày. Đức Giêsu hôm nay muốn bước vào “Đền Thờ tâm hồn” của chúng ta để dọn sạch những gì không thuộc về Ngài, chữa lành những gì khô cứng và làm mới lại tình yêu ban đầu.
Niềm vui của đời tận hiến không nằm ở việc có nhiều hoạt động hay thành quả, nhưng ở chỗ tâm hồn thuộc trọn về Chúa và sống trong sự hiện diện của Ngài.
- Sống yêu thương
Bài đọc I, Thánh Phêrô khuyên: “Trên hết mọi sự, anh em hãy hết tình yêu thương nhau.” (1 Pr 4,8) Và Đức Giêsu dạy: “Nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ.” (Mc 11,25). Chúa Giêsu cho thấy đời sống cộng đoàn phải biết yêu thương và tha thứ. Đó là điều mà Thiên Chúa mong đợi dân người. Chính vì thế, Thánh Phêrô cũng nhắc cộng đoàn: hãy yêu thương, đón nhận và phục vụ nhau bằng những ân sủng Chúa ban. Ngài nói: “Mỗi người hãy dùng đặc sủng mình đã nhận mà phục vụ người khác.” (1 Pr 4,10). Đời sống đức tin không chỉ là mối tương quan cá nhân với Chúa, nhưng phải trở thành những việc làm bác ái cụ thể đối với tha nhân. Một cây vả chỉ thật sự có giá trị khi sinh trái. Cũng vậy, đời sống tận hiến chỉ đẹp lòng Chúa khi sống yêu thương.
Thật vậy, “ở đâu có tình yêu thương, ở đó có đức Chúa trời”. Một căn nhà hay một cộng đoàn yêu thương là một căn nhà đầy ắp hơi ấm tình thân, nơi mà mọi người biết cùng chia sẻ niềm vui và trách nhiệm cho nhau, biết phục vụ và tha thứ cho nhau dù người này có khác biệt với người kia. Đức Giêsu nói: “Cứ dấu này mà người ta nhận biết anh em là môn đệ Thầy: là anh em yêu thương nhau.” (Ga 13,35).
Cộng đoàn thân mến, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại đời sống đức tin của mình: tâm hồn tôi có đang bị chiếm đầy bởi những điều phù vân không? căn nhà nội tâm của tôi còn chỗ cho Chúa không? đời sống của tôi có đang sống yêu thương không?
Xin Chúa giúp chúng ta biết làm mới lại tương quan của mình với Chúa qua đời sống cầu nguyện và sống yêu thương chân thành với mọi người. Nhờ đó mà chúng ta sống an vui thờ phượng Chúa cách xứng đáng như lời tổng nguyện cầu xin. Amen.

