Suy niệm – Thứ Hai Tuần X Thường Niên

Suy niệm THỨ 2 TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Mc 10, 6 – 9

Lm. Joseph

Cộng đoàn thân mến!  Khi nhìn vào một tấm gương, ai trong chúng ta cũng thấy khuôn mặt của mình. Nhưng có một “tấm gương” thiêng liêng mà người sống đời thánh hiến, được mời gọi soi chiếu mỗi ngày: đó là Đức Kitô. Tám Mối Phúc hôm nay khắc họa những khía cạnh về cuộc đời Chúa Giêsu: nghèo khó, hiền lành, xót thương, trong sạch, …Những khía cạnh đó tạo lên một bức chân dung đẹp cho những ai muốn sống theo giá trị Tin mừng. Vì thế, thật hạnh phúc khi chúng ta nhận ra đời mình trong khung cảnh đó.

  1. Tám Mối Phúc: chân dung của Đức Kitô

Tám Mối Phúc phản chiếu chân thực về Đức Giêsu. Ngài chấp nhận trở nên nghèo khó, sống hiền lành và hay xót thương. Ngài Không bạo động nhưng chủ trương xây dựng hòa bình, chịu bách hại và bị đóng đinh vì sự thật. Các Mối Phúc là lời hy vọng cho những người đang sống  trong hoàn cảnh giống Đức Kitô. Đó là con đường dẫn đến ơn cứu độ.

Là những người sống đời thánh hiến, chúng ta  được mời gọi trở nên “bản sao sống động” của Đức Kitô chịu đóng đinh. Điều làm nên vẻ đẹp của đời tận hiến là khuôn mặt của Đức Kitô được phản chiếu nơi đời sống mình. Nghèo khó trong tự do, hiền lành để được bệnh vực, thương xót để được xót thương.…Đó là lúc chúng ta đang giống Chúa hơn. Đó cũng là điều mà Thánh Phaolô đã sống:“Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” (Gl 2,20). Đó là ơn gọi sâu xa của đời tận hiến.

  1. Hạnh phúc thật là được nên giống Đức kitô

Các Mối Phúc chính là niềm an ủi cho những ai bước theo và sống trong hoàn cảnh như Đức Giêsu. Người được phúc là người dám đi ngược lại với tiêu chuẩn của thế gian: Dám trở nên nghèo, dám chịu thiệt, luôn khát khao sự tìm kiếm sự công chính, chấp nhận hy sinh vì Chùa và vì Tin mừng. Điều làm nên hạnh phúc của họ đó là được nên giống Chúa, không chỉ về tinh thần nhưng còn ở hành động bác ái và cả ước muốn thánh thiện.

Có một niềm hạnh phúc rất âm thầm trong đời tu: hạnh phúc của người biết mình đang sống cho Chúa, đang mang lấy trái tim của Chúa và đang trở nên giống Chúa từng ngày. Người nữ tu Mến Thánh Giá không tìm kiếm một cuộc đời dễ dãi, an nhàn, nhưng tìm kiếm Đức Kitô đóng đinh, khó nghèo và hiền lành. Thật vậy, trở nên giống Đức Kitô là hạnh phúc lớn nhất. Đó cũng là điều mà Thánh Clara nói: “Khi yêu mến Đức Kitô nghèo khó và chịu đóng đinh, con người sẽ tìm được kho tàng vô giá.”. Vì thế, đừng thất vọng khi thấy lối sống của mình lại bị thiệt thòi, lại bị bách hại và loại trừ như vậy. Hãy vui mừng vì khuôn mặt Đức Kitô lại được hiện rõ hơn nơi đời mình. Có thể nói rằng: “Ơn gọi thánh hiến là phản chiếu cách đặc biệt dung mạo của Đức Kitô.”

Cộng đoàn thân mến, Tám Mối Phúc hôm nay là lời mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình: tôi đang mang khuôn mặt nào? khuôn mặt của thế gian hay khuôn mặt của Đức Kitô?

Xin cho đời sống của chúng ta ngày càng phản chiếu chân dung của Chúa: hiền lành, khiêm nhường, yêu thương và trung thành với Thập Giá, nhờ đó mà tìm thấy niềm vui trong đời dâng hiến của mình. Amen.