Thơ – Theo Tiếng Chúa

THEO TIẾNG CHÚA

Cát Bụi

Bước theo tiếng Chúa nhiệm mầu
Con đem tuổi trẻ nguyện cầu hiến dâng
Không tìm danh vọng thế trần
Không tìm chỗ đứng hưởng phần phúc vinh

Chỉ mong Chúa ở bên mình
Dẫu đường thập giá khổ hình gian nan
Bao người tìm kiếm bạc vàng
Tìm quyền thế, kiếm vẻ vang cho mình

Phúc thay được Chúa đoái nhìn
Gọi con bước khỏi mảnh tình phù vân
Chúa là gia nghiệp vô ngần
Nhanh chân theo Chúa tập dần sống tu

Khi lòng gặp những mịt mù
Khô khan cầu nguyện, lu bu chuyện đời
Lắng nghe không ngõ một lời
Vẳng trong thinh lặng tiếng đời trách chê

Có khi nước mắt tràn trề
Có khi cô quạnh trở về hư không
Nhưng có Chúa ở trong lòng
Tâm con vẫn thấy ấm vòng tay yêu

Sống ba Lời khấn sớm chiều
Cộng đoàn hiệp nhất là điều ghi tâm
Khó nghèo từ bỏ âm thầm
Tiện nghi vật chất ngấm ngầm cho qua

Sân si hưởng thụ điêu ngoa
Quyết tâm xa lánh đó là đổi thay
Khiết trinh giữ trọn lòng ngay
Trao dâng tất cả mê say yêu Ngài

Để tim rộng mở từng ngày
Yêu người trong Chúa miệt mài hy sinh
Vâng lời chẳng phải lặng thinh
Nhưng là tìm kiếm thánh linh dẫn đường

Dẫu khi trái ý đau thương
Vẫn tin ý Chúa trên đường hiến dâng
Con không cậy sức bản thân
Chỉ nương ân sủng Chúa hằng đỡ nâng

Mai ngày mái tóc bạc dần
Bàn tay run rẩy, bước chân chậm rồi
Con xin vẫn một tiếng thôi:
“Chúa là tất cả đời tôi theo Ngài.”

Mai này khép lại đường dài
Khép trang lữ thứ, tương lai thế trần
Con mang theo một nghĩa ân
Tình yêu Thiên Chúa tình thân muôn người

Cuộc đời dâng hiến vui tươi
Đâu có Tu sĩ nụ cười bình an
Tu là cõi phúc Thiên đàng
Tình Yêu Ân sủng kho tàng thánh thiêng

Ơn trời ban xuống triền miên
Thiên đàng vinh phúc quà riêng tuyệt vời
Quyết tâm theo Chúa trọn đời
Sống đời Thánh hiến dâng lời Tạ ơn.