Suy niệm THỨ 3 TUẦN XIV – THƯỜNG NIÊN
Mt 9,32 – 38
Lm. Joseph
Cộng đoàn thân mến! Tin Mừng hôm nay cho chúng ta chiêm ngắm trái tim Mục tử của Chúa Giêsu. Ngài đi khắp các thành thị và làng mạc rao giảng tin mừng và chữa lành bệnh tật. Đó là một trái tim không biết mệt mỏi vì sứ vụ và một trái tim chan chứa lòng thương xót trước nỗi khốn cùng của con người.
Đối với các nữ tu Mến Thánh Giá, dù không phải là mục tử theo chức thánh, nhưng nhờ đời sống thánh hiến, chúng ta được mời gọi mang nơi mình chính trái tim của Đức Kitô Mục Tử, để yêu thương, phục vụ và đồng hành với những người Chúa trao phó.
- Một trái tim không mệt mỏi vì sứ vụ
Thánh Matthêu tóm kết sứ vụ của Đức Giêsu bằng ba động từ: đi, rao giảng, chữa lành. Đức Giêsu không ngồi chờ người ta đến với mình, nhưng chủ động lên đường. Ngài đi đến mọi nơi, không phân biệt giàu nghèo, người Do Thái hay dân ngoại. Sứ vụ của Ngài không chỉ là loan báo chân lý, mà còn chữa lành. Điều đáng chú ý là Tin Mừng không nói Đức Giêsu chỉ làm việc khi thuận lợi. Nhưng Ngài luôn lên đường, mặc cho có những lời chống đối hay hiểu lầm.
Đời sống tận hiến cũng là một hành trình ra “đi”. Có những chuyến ra đi bằng đôi chân, nhưng cũng có những chuyến ra đi của trái tim: đi đến với người đang buồn; những người nghèo; bệnh nhân; đi đến với người mà mình không thích… để loan báo tin mừng yêu thương. Thật vậy, sẽ có lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi vì công việc, vì tuổi tác…. Hãy nhớ rằng, nguồn sức mạnh của ta không đến từ khả năng, nhưng từ việc kết hợp với Đức Kitô chịu đóng đinh. Vì thế, chúng ta cần dành thời giờ trong ngày để đến với Chúa, để kín múc sức mạnh cho sứ vụ như lời Chúa Giêsu kêu gọi: “Hãy đến với tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28)
- Một trái tim hay thương xót
Thánh Matthêu kể “Khi Thấy dân chúng, Người chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt.” (Mt 9,36). Đó không phải là lòng thương hại, nhưng là tình yêu sâu thẳm thúc đẩy hành động. Đức Giêsu nhìn thấy nơi đám đông không chỉ những con người đang mệt mỏi, đói lả, mà là những tâm hồn đang lạc hướng, thiếu người dẫn dắt.
Trái tim mục tử của Người thúc các môn đệ không chỉ cầu nguyện ” xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” (Mt 9,37-38) mà còn biết dấn thân cộng tác vào sứ mạng của Thiên Chúa.
Là những người sống đời thánh hiến, chúng ta luôn mang nơi mình một trái tim biết xót thương, một gương mặt hiền lành để quan tâm đến những “chiên không người chăn” đó có thể là những người mất phương hướng, người già cô đơn, những gia đình đổ vỡ, những người mang vết thương tinh thần;…Họ không cần chúng ta giảng những bài giảng thấm đậm tín lý, mà cần một trái tim biết ngồi, biết lắng nghe và cảm thông. Trong cộng đoàn cũng vậy, lòng thương xót cần được thể hiện qua những điều cụ thể: biết kiên nhẫn với người yếu đuối, biết nói lời xây dựng thay vì chỉ trích, biết cầu nguyện cho nhau. Thánh Phaolô khuyên: “Anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau” (Cl 3,12-13)
Cộng đoàn thân mến,Tin Mừng hôm nay cho chúng ta chiêm ngắm trái tim của Đức Giêsu Mục Tử: Một trái tim không mệt mỏi, Một trái tim hay thương xót, biết rung động trước nỗi đau của con người.
Xin cho mỗi chúng ta có một trái tim của Chúa, để không chỉ thao thức như Chúa nhưng còn biết can đảm dấn thân hằng ngày trong sứ vụ loan báo tin mừng, hầu trở nên chứng nhân của lòng thương xót giữa cộng đoàn và giữa thế giới hôm nay. Amen.

