MÔN ĐỆ LÊN ĐƯỜNG
Truyền Thông Hạt CT
Ngày 24 tháng 10 năm 2026 là ngày của niềm vui và ân sủng Thiên Chúa đã ban cho Hội Dòng cũng như cộng đoàn Minh Tâm – Đại Hải. Ngày chị em có những cung bậc cảm xúc khác nhau, vui có, buồn có. Vui vì cộng đoàn hân hoan chào đón chị Tân Phụ Trách cộng đoàn Hiếu Liêm Lê Thị Mai Đình, buồn vì phải chia tay với Chị Maria Đào Vân Nguyễn Thị Huyền. Những tình cảm gắn bó với cộng đoàn qua thời gian dài đó là những kỷ niệm đẹp và là động lực giúp Quý Chị hăng say trong sứ vụ. Tình yêu và sự vâng phục thôi thúc quý Chị lên đường trong sứ vụ mới.
Sự hiện diện của Quý Chị là niềm vui, là món quà và cũng là cơ hội để chị em cùng nhau xây dựng tình hiệp thông, nâng đỡ nhau trong đời sống thánh hiến và nhiệt thành phục vụ Chúa, phục vụ Giáo Hội. Ước mong Quý Chị sẽ tìm thấy nơi mái nhà cộng đoàn sự bình an, tình thân thương và nguồn động lực mới để cùng chị em viết tiếp những trang đời dâng hiến đầy ý nghĩa.
Đưa tiễn trong lòng biết ơn, đón chào bằng niềm vui và yêu thương trong tình hiệp thông – đó chính là nét đẹp của đời sống cộng đoàn. Bởi dù ở bất cứ nơi đâu, mỗi chị em vẫn luôn được liên kết với nhau trong cùng một tình yêu, cùng một linh đạo và cùng một sứ mạng mà Chúa trao ban.
Xin tạ ơn Chúa vì những cuộc gặp gỡ, những hành trình và những con người Chúa gửi đến trong cuộc đời chúng con. Nguyện xin Chúa chúc lành cho Quý Chị trên bước đường sứ vụ, ban cho Quý Chị niềm vui khi đến cộng đoàn mới và gìn giữ Cộng đoàn Minh Tâm – Đại Hải luôn sống chan hòa tình chị em, hiệp nhất trong yêu thương và trung thành trong sứ mạng phục vụ.
Tạm biệt với lòng biết ơn sâu sắc – chào đón bằng niềm vui và vòng tay yêu thương!
Nguyện xin tình yêu Thiên Chúa luôn nối kết từng Chị em, để dù đi đâu, về đâu, mỗi người vẫn mãi là chị em trong cùng một gia đình Mến Thánh Giá.









