Khoảnh khắc lắng đọng để làm mới lại Tình yêu Ơn gọi – Tĩnh tâm tháng hạt Trà Lồng – Vị Thanh

Ngày tĩnh tâm tháng tại Cộng đoàn Bô Na là dịp quý giá để tôi tạm gác lại những công việc thường ngày, dành thời gian thinh lặng bên Chúa, nhìn lại bản thân và hành trình ơn gọi mà tôi đang bước đi.

Giữa những bộn bề của cuộc sống, những trách nhiệm trong đời sống cộng đoàn và sứ vụ tông đồ, đôi khi tôi dễ bị cuốn vào công việc mà quên mất việc chăm sóc đời sống nội tâm của mình. Vì thế, ngày tĩnh tâm giúp tôi có cơ hội sống chậm lại, lắng nghe tiếng Chúa và nhận ra những điều mình còn thiếu sót trong đời sống đức tin cũng như trong tương quan với chị em.

Qua những giây phút cầu nguyện và suy tư, tôi nhận ra rằng đời sống thánh hiến không chỉ được thể hiện qua những công việc lớn lao, nhưng còn được xây dựng từ những điều rất nhỏ bé hằng ngày: một lời nói yêu thương, một thái độ khiêm nhường, một sự cảm thông và tinh thần sẵn sàng phục vụ. Tôi cũng ý thức hơn về những giới hạn của bản thân, những lúc còn thiếu kiên nhẫn, chưa đủ quảng đại hoặc chưa thực sự lắng nghe và thấu hiểu người khác.

Ngày tĩnh tâm cũng nhắc nhở tôi rằng hành trình theo Chúa không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Sẽ có những niềm vui, những thử thách, những lúc nhiệt thành và cả những khi mệt mỏi, yếu đuối. Điều quan trọng là tôi biết trở về với Chúa, can đảm nhìn nhận những thiếu sót của mình và luôn sẵn sàng để Ngài hướng dẫn, biến đổi mỗi ngày.

Tôi cảm nhận rằng mỗi ngày sống trong đời tu đều là một cơ hội để làm mới tình yêu dành cho Chúa, cho chị em và cho những người tôi được gặp gỡ trong sứ vụ. Tĩnh tâm không chỉ dừng lại ở những giây phút cầu nguyện, nhưng còn cần được thể hiện qua những quyết tâm cụ thể trong đời sống thường ngày.

Khép lại ngày tĩnh tâm tháng tại Cộng đoàn Bô Na, tôi tự nhắc nhở mình cần sống sâu sắc hơn với ơn gọi, biết trân trọng những gì mình đang có, quảng đại hơn trong phục vụ và trung thành hơn với những bổn phận được trao phó. Tôi tin rằng khi biết đặt Chúa làm trung tâm đời sống, tôi sẽ tìm được sức mạnh để vượt qua những khó khăn và bình an hơn trên hành trình dâng hiến.

Ngày tĩnh tâm khép lại, nhưng hành trình đổi mới bản thân vẫn tiếp tục. Ước mong rằng những tâm tình và quyết tâm trong ngày hôm nay sẽ trở thành động lực giúp tôi sống yêu thương hơn, khiêm nhường hơn và luôn giữ được ngọn lửa nhiệt thành trong đời sống thánh hiến, để mỗi ngày sống đều là một lời đáp trả chân thành dành cho tình yêu của Thiên Chúa. 

M. Quỳnh Ngọc