Thơ: Ghi nhớ công ơn

GHI NHỚ CÔNG ƠN

Lòng tưởng nhớ linh hồn ông bà cố
Thắp nén nhang viếng mộ Lễ Vu lan
Nhớ công ơn như biển ngập sóng tràn
Con khôn lớn nhờ muôn ngàn công đức

Ông bà cố chị em giờ đã khuất
Công sinh thành dưỡng dục khắc ghi sâu
Chúa thưởng công bội hậu đứng hàng đầu
Hưởng vinh phúc nơi nhà chầu thiên quốc

Dù thân xác chôn vùi giữa lòng đất
Nhưng linh hồn bay phất phới trời cao
Chúa ban cho niềm hạnh phúc dâng trào
Cầm đèn sáng Chúa dẫn vào Nhan Thánh

Dâng lên Chúa bao việc lành phúc đức
Cho hương hồn người đã khuất linh thiêng
Còn vấn vương chút lầm lỗi ưu phiền
Được tha xóa đưa về miền ánh sáng

Nơi trần thế còn ngày giờ năm tháng
Còn đền bù quên lãng kịp thời cơ
Kịp sửa sai thiếu sót chút hững hờ
Lòng thương xót được hưởng nhờ ơn phước

Nhớ cầu nguyện cho ông bà đi trước
Đến lượt mình cũng tiếp bước theo sau
Hẹn gặp nhau chưa biết đến khi nào
Nguyện xin Chúa đưa vào nơi vinh phúc.

12/8/2022
vân Hiền