Giỗ Chị Marie Gonzaga 100 ngày – Vân Hiền

 

GIỖ CHỊ MARIE GONZAGA 100 NGÀY
Nhớ lễ giỗ một trăm ngày
Chị về với Chúa hôm nay nguyện cầu
Người thân dù ở nơi đâu
Luôn nhớ về chị dâng câu kinh này

Vui xuân đón tết xum vầy
Nhìn hình ảnh chị lòng đầy nhớ thương
Chị đã đi trọn con đường
Bước theo lý tưởng không vương bụi trần

Chị em dù ở xa gần
Vẫn nhớ đến chị nhiều lần cầu kinh
Nguyện xin Thiên Chúa dủ tình
Thương cho khỏi lửa luyện hình đớn đau

Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu
Cho chị thoát chốn âu sầu cách xa
Cậy trông tình Chúa bao la
Thương linh hồn chị Gonzaga trọn đời

Dẫn đưa về tới quê trời
Hưởng nhan Thánh Chúa dâng lời ngợi ca
Con đường chị đã đi qua
Có Chúa dẫn bước về nhà yên vui.

29/1/2023
Vân Hiền