Lời khấn hôm nay

LỜI KHẤN HÔM NAY

‘Lời khấn hứa dâng Chúa hôm nay là tình yêu con ấp ủ bao ngày’

Sau thời gian chuẩn bị, mong chờ… hoãn… rồi lại chờ mong. Cuối cùng, ngày ấy cũng đã đến, thỏa niềm mong ước của mọi người nhất là hai Em Nguyễn Ngân Trinh và Nguyễn Ngân Trúc Ly, hôm nay đã được tuyên khấn trọn đời trong Hội dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ.

Ngồi tham dự nghi thức mà thấy lòng chất chứa bao cảm xúc. Vừa nhớ lại ngày trước, mình cũng đã tiến lên và dõng dạc xướng tên ‘Con là…’ rồi run run đọc lời tuyên khấn: một năm, một năm… và trọn đời. Mặt khác, tôi thấy mừng cho hai Em bởi sự kiên nhẫn và trung thành nay đã có ‘quả’.

Chúa đã dùng thời gian để thanh luyện và thử thách tôi tớ Chúa theo cách Người muốn. Có thể có nhiều đau đớn vì tổn thương, cũng có lúc gục ngã vì nản lòng nhưng Ơn Chúa đã luôn gìn giữ và dìu dắt họ đến hạnh phúc hằng mong đợi và chiều nay ‘lòng nghẹn ngào con tiến lên thưa: này con đây Chúa đã gọi con’.

Cùng tạ ơn Chúa với hai Em và cầu chúc cho lời khấn hôm nay luôn mới, mãi đẹp đến trọn đời như các Em vừa đoan hứa.

Xin mượn lời ca khúc ‘Ơn Ta đủ cho con’ của nhạc sĩ Ngô Tử để nói hộ lòng hai Em nhân ngày đặc biệt hôm nay.

Quý Thư