Suy niệm bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Thứ Năm Tuần 6 TN C. Vân Hiền

TÂM TÌNH CUỐI NGÀY (43)
Chủ đề:CHÚA CHO NHƯ Ý

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Bước vào năm mới, ai cũng vui vì được chúc mừng với những lời tốt đẹp nhất. Năm nay, được đi lễ tết bình thường. Mọi người hân hoan phấn khởi, gặp nhau chào hỏi đón mừng xuân mới bằng ánh mắt bừng sáng hy vọng. Suốt thời gian qua, nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn. Mọi sự vẫn âm thầm diễn tiến bình thường, không hoành tráng bên ngoài, tự mỗi người ý thức bổn phận và trách nhiệm hằng ngày để chu toàn tốt đẹp. Chúa cho như ý thật sự theo điều ước mơ. Còn mong muốn điều gì hơn nữa. Tự bản thân cảm nhận được tình thương cao quý Chúa dành tặng riêng cho từng gia đình, cộng đoàn, họ đạo. Nhận phước lộc đầu năm như món quà Chúa ban thật ý nghĩa, đáng ghi nhớ nhất. Suốt năm mới này sống theo lời Chúa dạy với tinh thần hăng say phấn khởi hơn. Chúa cho còn hoài, Chúa còn cho nữa, Chúa cho dư đầy, Chúa cho còn hơn, Chúa cho khỏi lo, cho Chúa chắc ăn. Chúa thưởng công cho. Chúa cho như ý mình muốn. Còn gì bằng.

Xin cảm tạ ơn Chúa suốt cả cuộc đời. Xin Chúa chúc lành cho năm mới của chúng con. A men.

17/2/2022
Vân Hiền