Suy niệm – Thứ hai tuần II Mùa Phục Sinh

THỨ 5 TUẦN II PHỤC SINH

Nói Lời Thiên Chúa

Ga 3, 31–36, Bài đọc I: Cv 5, 27–33

Lm. Joseph

Cộng đoàn thân mến! Tin mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu chính là Đấng từ trời, Ngài được sai đến để nói lời Thiên Chúa. Lời của Ngài chính là chân lý, là tình yêu, và là lời của sự sống.

Là những người tu chúng ta được mời gọi tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu. Chúng ta được sai đi để loan báo lời Thiên Chúa và cuộc đời chúng ta phải trở nên lời tình yêu của Chúa giữa đời.

Tin Mừng thánh Gioan cho thấy: “Đấng được Thiên Chúa sai đến thì nói lời của Thiên Chúa ” (Ga 3,34) Thánh Gioan cho thấy, nguồn gốc của Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa, Người là Đấng từ trời, Người thuộc về Chúa Cha và đầy tràn Thánh Thần. Ngài chính là Lời chân thật, Lời được Chúa Cha trao ban cho nhân loại, Lời mang lại sự sống. Ngài khẳng định “Ai tin vào Con thì được sự sống đời đời.” (Ga 3,36). Điều đó cho thấy lời của Chúa Giêsu có sức biến đổi và ban sự sống đời đời.

Là những người tận hiến, chúng ta cũng được sai đi giữa đời, chúng ta được mời gọi trở nên lời của Thiên Chúa, lời loan báo về Đấng chân thật, Đấng tình yêu… Lời ấy không chỉ nằm trên môi miệng nhưng còn được ấp ủ ngay trong lòng. Lời ấy phải được nói, được trao ban mọi lúc, để đem lại niềm vui bình an và sức sống cho người khác.

Chúng ta thấy lời đầu tiên mà Chúa Giêsu Phục Sinh đem đến cho các môn đệ chính là lời bình an. Ước gì mỗi người chúng ta biết nói và đem lại sự bình an đến cho nhau.

Bên cạnh đó, Bài đọc I, sách Tông Đồ Công vụ cho thấy sức mạnh của Lời Chúa thúc đẩy người môn đệ phải rao giảng. Đứng trước sự ngăn cấm của giới lãnh đạo Do thái, các Tông Đồ đã nói: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm.” (Cv 5,29). Đây là một lời tuyên xưng mạnh mẽ nói lên lòng trung thành với Thiên Chúa. Các Tông Đồ can đảm làm chứng cho sự thật, và sẵn sàng đón nhận sự bách hại. Các ngài không chỉ rao giảng bằng lời, nhưng bằng chính đời sống, chấp nhận bị bắt bớ, đau khổ, để trung tín rao giảng về Đức Giêsu phục sinh.

Trong đời sống hằng ngày, chúng ta cũng được sai đi để nói Lời Chúa. Chúng ta không chỉ rao giảng bằng những bài giáo lý, nhưng còn bằng chính đời sống cầu nguyện, bằng sự hiện diện yêu thương, và bằng cả những hy sinh âm thầm. Tuy nhiên, có những hoàn cảnh khiến chúng ta ngại nói Lời Chúa, nói sự thật vì sợ mất lòng, hoặc muốn an thân. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta, trở nên môi miệng của Chúa để can đảm nói lời của Ngài, lời của yêu thương, của sự sống chứ không phải là lời chua cay, gắt gỏng hay là lời ngon ngọt, mỵ dân. Thật vậy: “Lời nói đánh động tai, nhưng gương sáng thì đánh động con tim.” Ước gì đời sống và lời nói của chúng ta có thể lay động được con tim của những ace bên cạnh mình, nhất là những người khô khan,nguội lạnh.

Cộng đoàn thân mến, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu – Đấng được Thiên Chúa sai đến, và cũng mời gọi chúng ta tiếp nối sứ mạng của Người.

Ước gì mỗi nữ tu chúng ta trở thành “lời sống động của Thiên Chúa” giữa lòng thế giới. Xin cho chúng ta luôn biết thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xin cho con nói lời của Ngài bằng chính đời sống con.” Amen.