Thứ hai tuần XV Thường Niên
Is 1, 10-17; Mt 10, 34 – 11, 1
Chọn Lựa Độc Tôn Cho Tình Yêu Thập Giá
Lm. Antôn
Quý chị em thân mến!
Có một câu chuyện kể về một họa sĩ tài hoa dâng tặng cho một tu viện bức tranh Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Nhìn từ xa, bức tranh toát lên vẻ cô tịch, đau thương của đồi Sọ. Nhưng khi các nữ tu tiến lại thật gần, họ ngỡ ngàng nhận ra: từng nét vẽ cấu thành hình thể Chúa không phải là những vệt màu vô tri, mà là hàng ngàn tên gọi khác nhau của các môn đệ qua mọi thời đại. Người họa sĩ mỉm cười giải thích: “Chúa Giêsu không chịu đóng đinh bởi những cây đinh sắt, Ngài được dệt nên và giữ lại trên Thập Giá bằng chính tình yêu và danh tính của những kẻ thuộc về Ngài.”.
Quý chị em thân mến!
Hành trình dâng hiến của chúng ta cũng chính là việc khắc ghi tên mình vào Thập Giá ấy thông qua một chọn lựa dứt khoát. Trong bài Tin Mừng theo thánh Matthêu hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra những đòi hỏi tưởng chừng như nghịch lý và gây chia rẽ: “Ai yêu cha mẹ hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy”, và “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy”. Lời mời gọi này không bảo chúng ta từ bỏ gia đình, nhưng đòi hỏi một trật tự ưu tiên tuyệt đối. Chúa Giêsu phải là trung tâm, là “Độc Tôn” của mọi mối tương quan.
Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, Thập Giá không phải là một món đồ trang sức bằng gỗ hay kim loại đeo trên ngực, mà là căn tính của chúng ta. Bản chất của linh đạo Mến Thánh Giá là chuyển hóa đau khổ thành tình yêu. Khi chúng ta đối diện với sự cô đơn của đời tu, những hiểu lầm trong đời sống cộng đoàn, hay những vất vả của sứ vụ, đó chính là lúc thanh gươm Tin Mừng đang tỉa sạch những ích kỷ để giữ lại tình yêu tinh ròng.
Quý chị em thân mến!
Thánh Bonaventura đã từng nói: “Ai không tìm kiếm Thập Giá Đức Kitô thì sẽ không tìm thấy vinh quang của Ngài.”. Chính việc ôm lấy đau khổ hằng ngày với lòng mến sẽ biến những hy sinh âm thầm của chúng ta trở thành nguồn ơn cứu độ. Đừng sợ hãi khi phải đánh mất chính mình hay chịu thiệt thòi. Thánh Têrêsa Avila cũng đã khẳng định dứt khoát: “Chỉ mình Thiên Chúa là đủ”. Khi chúng ta có Chúa làm gia nghiệp, mọi sự từ bỏ đều trở nên nhẹ nhàng.
Ước mong sao, qua chiều sâu của đời sống chiêm niệm và thực tế của đời sống mục vụ tông đồ, chúng ta luôn can đảm chọn Chúa làm đối tượng duy nhất của lòng trí mình. Và xin cho cuộc đời của chúng ta luôn là một chén nước lã mát lành, đong đầy tình yêu Thập Giá ban tặng cho con người và thế giới hôm nay. Amen.

