Tạ ơn 45 năm Linh mục

MỪNG KỶ NIỆM 45 NĂM LINH MỤC
Cha Linh giám Giuse Nguyễn Bá Long

Tạ ơn Chúa là điều mà mỗi chúng ta nên làm trong mọi hoàn cảnh, mọi biến cố và trong từng giây phút sống, vì cuộc đời chúng ta đã được lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác, có khi cảm nhận được, khi thì không, nhưng như thế không có nghĩa là Ơn Chúa đã ngừng tuôn đổ. Và lời tạ ơn của mỗi người cũng không ai giống ai.

Ngày hôm nay có lẽ là một ngày bình thường của bao người, nhưng nó đặc biệt với một người. Hôm nay, Cha Linh giám Giuse chúng con đã mừng kỷ niệm 45 năm Linh mục tại gia đình Hội dòng, tuy đơn sơ nhưng cũng không kém phần trang trọng. Chị em tại Hội dòng và nơi các cộng đoàn đã hiệp ý với Cha tạ ơn Chúa vì những nâng đỡ, những ân ban đặc biệt Ngài đã ưu ái dành cho Cha mà chỉ có Cha mới là người cảm nhận được cách rõ ràng và sâu sắc nhất. Nguyện xin Chúa tiếp tục đồng hành cùng Cha trong các Sứ vụ được giao phó và ước mong nhiều tâm hồn nhờ Cha mà được hưởng nhờ ơn lành Chúa.

Quý Thư