Thơ: Thập Giá nở hoa – Vân Hiền

 

Mẹ cùng Chúa trên đường thương khó
Được thông phần đau khổ hy sinh
Xin dâng ý nguyện lời kinh
Kết hiệp chia sớt tâm tình sầu thương

Chúa lo buồn đổ mồ hôi máu
Trong vườn dầu cầu nguyện với Cha
Đoàn con xin được thứ tha
Ăn năn cách trọn tránh xa tội đời

Chúa chịu đánh đòn rơi da thịt
Trên đường dài tới đỉnh Cal-vê
Cho con ơn chịu mọi bề
Gian nan khốn khó không hề trách than

Chúa chịu vòng mão gai đan nhọn
Đội trên đầu Mẹ thấy xót xa
Bằng lòng đón nhận bỏ qua
Khi làm điều tốt người ta chê cười

Vác thập hình trên vai rời rã
Sức nặng ghì chân gượng bước đi
Cho con ơn biết kiên trì
Vác lấy Thánh giá đến khi về trời

Chúa chịu đóng đinh vào Thập giá
Thấu tới xương tuôn xả máu đào
Cho con biết đóng đinh vào
Tính mê xác thịt khít khao thập hình

Chúa sống lại như lời Kinh Thánh
Mẹ vui mừng hưởng phúc thiên đình
Vui mừng Chúa đã Phục Sinh
Cho con sống lại phần linh hồn này

Chúa lên trời mừng vui biết mấy
Mẹ ngước nhìn khi thấy xa rời
Hân hoan mừng Chúa về trời
Cho con ái mộ cõi trời quang vinh

Chúa Thánh Thần hằng sinh ngự đến
Mẹ nguyện cầu với nhóm môn sinh
Lãnh nhận ơn Chúa Thánh Linh
Bảy nguồn ơn phúc tác sinh tâm hồn

Mẹ lên trời cả hồn và xác
Được thông phần vinh hiển cao sang
Cho con được chết bằng an
Trong vòng tay Mẹ hưởng nhan Chúa Trời

Mẹ hoàn tất cuộc đời dương thế
Thật tuyệt vời gương mẫu cho đời
Chúa thưởng Đức Mẹ trên trời
Cho con cùng Mẹ đến nơi Thiên Đàng. 

04.10.2021
Vân Hiền