Thơ: Mừng Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, ngày 1.10 – Vân Hiền

Mừng Vị Thánh Trẻ TÊ-RÊ-SA
Cuộc đời tươi đẹp tựa như hoa
Tỏa muôn hương sắc hoa hồng thắm
Con đường bé nhỏ dệt mến yêu
Sống đời dương thế có bao nhiêu
Tận dụng thời cơ thật là nhiều
Đạt được Nước Trời điều mơ ước
Cho người tận hiến bước đi theo
Cảm phục Chị Thánh đầy khôn khéo
Vui lòng đón nhận những cheo leo
Gặp toàn trắc trở không như ý
Vẫn nở nụ cười “hổng” có chi
Trải dài cay đắng vẫn cứ đi
Gian khổ đớn đau chẳng là gì
  Tình Yêu dâng hiến ơi cao quý
  Gai nhọn vươn lên những đóa hồng
Mừng Lễ Thánh Nữ vẫn ước mong
Tình Yêu Thiên Chúa giữ trong lòng
Đem ra thực hành trong đời sống
Bằng nét tươi vui mãi thắm nồng
Thánh Nữ về Trời lòng nguyện ước
Cho người trần thế được an vui
Sống trọn kiếp người theo Thánh Ý
Đón nhận Hồng Ân mưa Hoa Hồng
Bổn Mạng Thanh Tuyển Đệ Tử Dòng
Tê-rê-sa Điệp Hạt Trà lồng
Hiệp thông kinh nguyện cùng dâng Chúa
Tặng nụ cười tươi triệu đóa hồng.
           ♥ Vân Hiền