Thơ: Xuân Hoà yêu thương – Cát Bụi

Thơ: XUÂN HOÀ THÂN THƯƠNG

Vùng quê tên gọi XUÂN HOÀ
Quê hương Chị Tổng thật là nên thơ
Nơi đây có một Nhà Thờ
Sáng chiều Thánh lễ hưởng nhờ hồng ân

Tám khu rải rác xa gần
Siêng năng dự lễ chuỗi lần năm mươi
Xuân Hoà mảnh đất tốt tươi
Dòng Mến Thánh Giá hai người nơi đây

Quê hương sông nước Miền Tây
XUÂN HOÀ vùng đất trái cây miệt vườn
Dân quê chân thật dễ thương
Hiền lành chất phát làm vườn trái cây

Xoài cát hoà lộc ngọt ngây
Sầu riêng thơm ngát làm say lòng người
Bưởi, cam, cóc, ổi giòn tươi
Chua chua ngọt ngọt người người thích ghê

Nhãn, dừa ngọt lịm khỏi chê
Xoài thì đủ loại nhìn mê nứt lòng
Chôm chôm, đu đủ, thanh long
Chuối cao, chuối sáp, chuối dong, chuối già

Chuối siêm, măng cụt ối chà
Xuân Hoà cây trái thật là ngon ngon
Trái cây đủ loại vẫn còn
Kể ra không xuể già non có đầy

Một lần mời đến nơi đây
XUÂN HOÀ hiếu khách đong đầy tình thân
Dân quê tiếp đãi ân cần
Có vườn rau sạch người dân ươm trồng

Cá đồng cùng với cá sông
Với tài nấu nướng ăn xong nhớ nhiều
Xuân Hoà vùng đất tôi yêu
Quê hương bình lặng với nhiều luyến thương

Tạ ơn Chúa đã dẫn đường
Cho tôi về với quê hương Xuân Hoà
Hồng ân Thiên Chúa bao la
Muôn đời con sẽ ngợi ca Ơn Ngài

Xuân Hoà tình mến khó phai
Luôn luôn có Chúa tương lai huy hoàng
Tình người Tình Chúa vô vàn
Xuân Hoà vùng đất ngập tràn yêu thương.

Cát Bụi